Ảnh: D.K.A |
Khủng hoảng tài chính thế giới ảnh hưởng rất rõ tại cuộc thi này. Lần trước địa điểm tổ chức là O2 - một trung tâm lớn nhất Luân Đôn; lần này tại nhà hát Troxy, chỉ là một nhà hát bình thường, tôi tìm mãi mới thấy, sau khi đi mỏi dừ chân, quanh quẩn hỏi người này đến người khác…
Đêm chung kết diễn ra từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng với chương trình khá phong phú. Có sự góp mặt của các ngôi sao ca nhạc đến từ Việt Nam như Ngô Thanh Vân, Đan Trường, Thanh Thảo… các siêu mẫu như Xuân Lan, Bình Minh…
Á hậu 1 Teresa Sam (Hoa hậu Thế giới người Việt 2007), người mặc áo dài đẹp nhất Anna Hứa Ngọc Anh tham gia trong tốp người mẫu tại Anh quốc. Hai danh hài từ TP Hồ Chí Minh cùng sang góp vui…
Thí sinh dự thi đông và đa dạng hơn. Trong buổi đầu tiên gặp ban giám khảo, điều làm tôi vui mừng nhất là tất cả đều nói được tiếng Việt. Lần trước, có ba người đẹp đến từ Pháp, phải nói là rất chuẩn, về hình thể không kém gì Hoa hậu Ngô Phương Lan nhưng họ không nói được tiếng Việt. Tôi cứ thấy tiếc mãi.
Tôi hỏi một người đẹp đến từ Pháp, thí sinh Lê Ái Linh. Linh nói, cô đã miệt mài học tiếng Việt, dù bố mẹ đều là người Việt Nam. Cô sinh ra và lớn lên ở Pháp, cũng như nhiều thanh niên Việt kiều, họ đều nói tiếng nước sở tại từ bé.
Chính cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt năm 2007 do báo Tiền phong khởi xướng đã kích thích nhiều thanh niên học tiếng Việt. Một người đẹp đến từ Đan Mạch nói rằng, cô xem qua truyền hình cuộc thi và từ đó cô quyết tâm học tiếng Việt để tham gia cuộc thi này…
Vẻ đẹp thí sinh lần này khá đồng đều. Họ đến từ nhiều nước, xử sự rất tự nhiên. Trong phần khai sở thích tôi thấy có đến tám phần mười người đẹp đều ghi thích món phở, bún riêu cua, thích được tận mắt nhìn thấy lũy tre xanh Việt Nam…
Quê hương, xứ sở vẫn là điều máu thịt đối với những người xa xứ. Chính những cuộc thi người đẹp, những hoạt động văn hóa cộng đồng đã gắn kết người Việt lại để cùng hướng về quê hương, tổ quốc…
Hoa hậu Bảo Quỳnh giờ luyện tập |
Phần trả lời ứng xử, đã đem đến cho tôi nhiều ngạc nhiên thú vị. Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu người Việt châu Âu lần này, người đẹp Mao Ngọc Anh sinh năm 1989 hiện là sinh viên trường Queen Mary University of London, khi được hỏi về những đức tính của người phụ nữ Á Đông, cô nói rất hay về “công, dung, ngôn, hạnh”. “Công, dung, ngôn, hạnh” thời nào cũng cần, nhưng sắc thái mỗi thời có khác nhau…
Hoa hậu Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh đến từ Hungari khi trả lời câu hỏi về những dự định tương lai, cô rất hồn nhiên: Em nghĩ là câu hỏi này khó đấy, vì nó rất rộng… nhưng với em, giản dị thôi, hiện nay em đang đi học, cố học cho giỏi, để có được việc làm tốt… Em nghĩ, người phụ nữ bình thường nào cũng có những dự định của mình. Người phụ nữ ngày nay không chỉ có gia đình mà cả sự nghiệp. Điều khó nhất là tạo được sự hài hòa giữa sự nghiệp và gia đình. Thành đạt trong sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc…
Đúng vậy, người phụ nữ Việt Nam, dù ở chân trời nào, vẻ đẹp của họ vẫn là vẻ đẹp nữ tính trong sự đa dạng của cuộc sống hiện đại. Chiếc răng khểnh và nụ cười rất duyên của Bảo Quỳnh đã toát lên một vẻ đẹp rất Việt Nam.
Đi tìm vẻ đẹp Việt ở trời Âu, là đi tìm sự hài hòa giữa nhan sắc và trí tuệ, giữa sự dịu dàng, duyên dáng và sự năng động, quyết đoán mang tính thời đại. Tôi đã nhìn thấy ở cuộc thi này vẻ đẹp đó.
Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Anh, Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Bỉ đều là thành viên ban giám khảo. Cả hai ông đều nói nhiều về những người Việt Nam định cư ở nước ngoài, những thói quen cố hữu và những thứ ngoại lai không khỏi làm biến dạng nhân cách một số người…
Á hậu Ngọc Anh giờ luyện tập |
Điều các ông quan tâm là: Làm thế nào để vẻ đẹp Việt được tỏa sáng giữa trời Âu. Vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách, vẻ đẹp tiềm ẩn trong cuộc sống hàng ngày nhất là ở giới trẻ…
Chính những hoạt động văn hóa như thi hoa hậu đã góp phần định hướng giới trẻ về vẻ đẹp của người Việt Nam. Từ tà áo dài duyên dáng, đến từng bước đi, lời nói và tiếng Việt…
Nói được, nói thạo, diễn tả được mọi cung bậc của tình cảm, ý nghĩ bằng tiếng Việt là cả một vấn đề nan giải của những thanh niên gốc Việt sinh ra và lớn lên ở châu Âu và nhiều nơi trên thế giới…
Ứng xử tự tin, phong cách đa dạng, hồn nhiên, thoải mái, không quá e dè, gò bó… tôi đã tìm thấy vẻ đẹp này ở hầu hết các thí sinh dự thi Hoa hậu người Việt châu Âu. Về hình thể các số đo cũng khá chuẩn, ngay cả những thí sinh không đoạt giải như Lương Thủy Tiên: Cao 1m70 với các vòng 87 - 62 - 93. Nguyễn Tuệ Anh: 1m70, 89 - 61 - 94…
Đối với người Việt Nam, vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng tự tin mà dịu dàng nữ tính chính là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt hiện đại. Dù sinh ra và lớn lên ở phương trời nào mọi sự “phô” và “diễn” đều dẫn đến sự giả tạo… Tôi hỏi siêu mẫu Bình Minh, cũng là thành viên ban giám khảo, quan điểm về cái đẹp của anh.
Bình Minh nói: “Em chưa làm giám khảo hoa hậu bao giờ, đây là lần đầu tiên, nhưng vẻ đẹp hoa hậu khác người mẫu. Đối với người mẫu, điều quan trọng là gây ấn tượng mạnh, với hoa hậu, có lẽ là vẻ đẹp nữ tính của sự hồn nhiên lan tỏa…”.
10 người đẹp nhất của cuộc thi và 5 thí sinh được chọn ra trong vòng ứng xử, tôi đã tìm thấy ở họ vẻ đẹp Việt giữa trời Âu. Nhưng, mọi sự trên đời này không có gì là tuyệt đối.
Khi trao vương miện Hoa hậu cho Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh (đến từ Hungari); Á hậu 1 cho Mao Ngọc Anh (Anh quốc), Á hậu 2 cho Lê Xuân Mai (đến từ Pháp) tôi vẫn cảm thấy muốn nói một điều gì đó, một điều mà chính tôi cũng khó nói ra, có lẽ, tôi muốn nói về cái đẹp…