Đêm tân hôn mới biết chồng không phải “đàn ông đích thực“

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chẳng ai có thể ngờ người đàn ông là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân về xây dựng, cao lớn, đẹp trai, nói chuyện cực kỳ có duyên và thân thiện ấy lại không thể là “một người đàn ông đúng nghĩa”.

Đọc những lời tâm sự của cô trong câu chuyện Bí mật cay đắng của đôi “trai tài gái sắc”, tôi thấy thương vợ chồng cô quá. Nỗi bất hạnh của đôi trai tài gái sắc là vợ chồng cô đúng là “thấu tận trời xanh”.

Chẳng ai có thể ngờ người đàn ông là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân về xây dựng, cao lớn, đẹp trai, nói chuyện cực kỳ có duyên và thân thiện ấy lại không thể là “một người đàn ông đúng nghĩa”. Và ngay trong đêm tân hôn, cô đã phải nếm trải cảm giác cô độc, lẻ loi bên người chồng đầy "phong độ" của mình. 

Tôi nghĩ cô nên tha thứ cho chồng cô bởi bản thân anh ấy cũng đã phải rất đau khổ vì việc “giấu mình” như thế rồi, chẳng có nỗi đau nào hơn việc phải sống không đúng là mình đâu cô ạ.

Bây giờ việc khó xử nhất là với các cụ hai bên, vợ chồng cô mới cưới nhau chưa đầy nửa tháng, không thể vì bất kỳ lý do nào mà đem nhau ra tòa, đường ai nấy đi được.

Không phải mình chỉ sống cho mình, còn danh dự gia đình, còn bố mẹ, họ hàng thân thích. Tôi nghĩ cô và chồng cô nên hết sức bình tĩnh, ngồi lại cùng nhau để tìm ra một giải pháp hợp tình, hợp lý để giải quyết êm đẹp câu chuyện đau lòng này.

Làm sao để có thể “chống sốc” tốt nhất cho người thân trong gia đình, mà bản thân cô và chồng cô cũng được sống nhẹ lòng, thanh thản nhất.

Cô xinh đẹp, trẻ trung, cô có quyền được làm vợ, làm mẹ, được hưởng hạnh phúc một cách đàng hoàng nhất. Nếu cô còn yêu chồng cô, còn thương anh ấy, hãy suy nghĩ kỹ xem liệu giải pháp mà anh ấy đưa ra đó cô có thể chấp thuận mà thực hiện theo đó được không?

Còn nếu không, cô hoàn toàn có quyền ly hôn để đi tìm hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình. Nhưng cách ra đi đó làm sao để ít tổn thương đến những người thân yêu của mình nhất.

Mong vợ chồng cô sẽ vượt qua được nỗi đau này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.