Đêm hè mơ Rô Bừn học chiêu 'thợ lặn'

TP - Ở thị trấn Be Đừm thuộc xứ Ni Đức Lan, có cậu bé tên là Bừn đã 10 tuổi mà đầu chỉ có vài cọng tóc, còn cái trán cứ mỗi ngày một dô. Đám bạn trêu đùa, thường gọi cậu là Dô Bừn sau đổi thành Rô Bừn để không phạm húy.

Mẹ Rô Bừn là nghệ sĩ kịch, muốn Rô Bừn lớn lên nối nghiệp, ngặt nỗi cái đầu ít tóc, không hợp hình vai diễn. Bố Rô Bừn là một thợ câu và rất ham túc cầu lại muốn Rô Bừn trở thành cầu thủ nên nhiều lần gửi tới lò Gờ Rô Ni Gơ. Khốn thay, chỉ được vài ngày, Bừn bị trả về. Nghe đâu do Bừn đá bóng sợ đánh đầu.

Hết đường hướng nghiệp, cha mẹ Bừn buồn lắm. Một hôm, đang vá xe đạp ngoài vườn, thấy Bừn vờn bóng cứ qua mỗi gốc cây là ngã, bố Bừn chạy lại hỏi vì sao? Bừn bảo, cái đầu Bừn dễ tổn thương, phải rèn kỹ năng ngã phòng vệ.

Đêm hè mơ Rô Bừn học chiêu 'thợ lặn' ảnh 1


Nghe chuyện, mẹ Bừn đang nhặt lá hà thủ ô trong bếp liền chạy ra ngoài: “đã có cách, đã có cách”. Từ đó, bà dậy Bừn, kỹ thuật ngã trong kịch, giúp Bừn tự tin chơi bóng, chủ động ngã để không bị đau.

Khi Bừn 25 tuổi, nghe lời một nhà tiên tri, Bừn đến vùng Bavaria nước Phổ chơi bóng và nuôi mộng tìm cao hổ xám chữa bệnh hói đầu. Nhưng 3 mùa trôi qua, cao hùm không thấy, chỉ thấy đĩa bạc và hói thêm. Rồi một ngày, Bừn gặp thầy Bép - người cũng hói đầu, cũng sang Bavaria tìm cao hổ xám - và kết thân.

Thầy Bép quê xứ Bar, gốc gia đình làm nghề lặn biển, mắc chứng hói di truyền đến thầy đã là đời thứ 7. Thấy Bừn khoe ngón nghề ngã vờ khi đi bóng, thầy khen cũng hay nhưng còn đầy kẽ hở, liền truyền thêm tuyệt kỹ dướn chân, guồng tay kiểu thợ lặn, nhờ đó Bừn ngã chuẩn hơn.

Có lần Bừn cùng thầy Bép sang Lôn Đôn đấu pháo thủ, Bừn dùng chiêu “thợ lặn” khiến đám học trò của ông Wen-Gơ dính đòn. Giáo sư người Pháp đau lắm, chỉ biết kêu trời: “Thằng Bừn “lặn” quá siêu!”. Sau bữa ấy, Rô Bừn có biệt danh “thợ lặn”.

Tháng trước, “thợ lặn” theo thầy Van Gan đi mò cúp vàng ở mãi tận Ba Tây. Thấy bảo cúp này xưa mấy anh Ni Đức Lan mải bay, bao lần tuột tay rơi mất. Nay Bừn được kỳ vọng sẽ mò thấy. Bừn cùng đội chơi đến vòng 1/8 thì đụng gặp ngay mấy anh mũ rộng vành đánh trò xanh chín. Bí nước, Bừn chơi chiêu đứt phừn phựt… lặn!

- “Dậy đi mày. Ngủ mơ gì mà cứ Bừn với Bép, với Van Gan?”- Một người bạn đánh thức. Tôi choàng tỉnh, nhìn đồng hồ đã quá 2h đêm, chợt nhớ hôm nay có trận Hà Lan- Mexico. Chưa kịp hỏi, thì đứa bạn đã nói: “Xong rồi! Mexico dẫn trước, Sneijder gỡ hòa phút 88, Robben nhập vai “thợ lặn” kiếm penalty phút 90+2, Huntelaar hạ Ochoa phút 90+3.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).