Để vợ làm kế toán trưởng và cái kết đắng ngắt cho giám đốc Cty nội thất

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Bởi nếu anh không bổ nhiệm vợ vào vị trí kế toán, nắm giữ tiền bạc cho công ty thì làm sao cô ấy xà xẻo tiền công quỹ để bao trai được?

Nói đi cũng phải nói lại, với những gì xảy ra trong câu chuyện Giám đốc công ty nội thất khốn đốn vì vợ ôm tiền đi ... bao bồ, anh đổ lỗi hết cho vợ trẻ của mình thì tôi nghĩ không công bằng đâu anh ạ. Anh cứ bình tĩnh xem xét lại đi, chứ theo tôi để xảy ra tình hình trớ trêu, éo le này là tại anh, tại ả, tại cả đôi bên thôi.

Bởi nếu anh không bổ nhiệm vợ vào vị trí kế toán, nắm giữ tiền bạc cho công ty thì làm sao cô ấy xà xẻo tiền công quỹ để bao trai được? Phần nữa anh quá mất cảnh giác cũng như không làm đúng chức năng giám đốc của mình khi chỉ nghe vợ báo cáo qua sổ sách mà không thẩm định, không kiểm tra cho rõ ràng, rành mạch.

Việc làm đó của anh có khác nào tạo điều kiện mở lối cho vợ tham ô khi cô ấy đang rất cần tiền bao bồ trẻ mà chưa biết dựa vào người nào.

Tôi phân tích đôi lời như vậy chắc anh cũng đủ hiểu anh đã sai ở đâu rồi đúng không anh? Còn việc tha thứ cho vợ, tìm cách khắc phục hậu quả để công ty do anh làm giám đốc được tiếp tục kinh doanh là tuỳ thuộc vào anh.

Nếu anh thấy tình yêu của mình dành cho vợ đủ để cảm hoá cô ấy trở về đúng với vai trò của mình trong gia đình thì anh cho vợ cơ hội. Dù sao thì cô ấy cũng còn trẻ và sai lầm của cô ấy cũng có phần khuyết điểm của anh.

Thông cảm và chia sẻ cùng anh, mong nhận được tin tốt lành từ mái ấm của anh.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.