Để tang ông Saddam, kênh TV bị đóng cửa

Để tang ông Saddam, kênh TV bị đóng cửa
TPO - Chính phủ Iraq hôm qua ra lệnh đóng cửa văn phòng đại diện kênh truyền hình Al-Sharqiya ở Baghdad, vì phát thanh viên của kênh này đã mặc đồ đen để tang khi đọc tin về vụ treo cổ ông Saddam.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Iraq Abdul-Karim Khalaf cho biết, kênh Al-Sharqiya đã kích động bạo lực và sự hận thù giữa các phe nhóm trong việc đưa tin và phớt lờ cảnh báo của Baghdad. Kênh truyền hình này do một người từng phụ trách vấn đề phát thanh và truyền hình dưới thời Saddam Hussein làm chủ.

Trong khi truyền hình quốc gia Iraq mô tả ông Saddam là “bạo chúa” và “tên tội phạm”, thì phát thanh viên của Al-Sharqiya vẫn gọi ông là “Tổng thống” trong bản tin hôm chủ nhật. Kênh này thường bị giới chức Iraq hiện nay gọi một cách chế nhạo là "Al-Baathiya"- ám chỉ họ ủng hộ đảng Baath đã bị cấm hoạt động của Saddam.

Hiện chưa rõ quyết định đóng cửa văn phòng tại Baghdad sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kênh truyền hình Al-Sharqiya, vốn phát sóng qua vệ tinh từ trụ sở tại Dubai. Hãng truyền thông này cho biết, văn phòng của họ tại Baghdad đã bị cảnh sát Iraq đột kích và phong tỏa.

Trong khi đó, hôm qua Al-Sharqiya tiếp tục cho phát sóng những hình ảnh về người dân biểu tình phản đối cuộc hành quyết ông Saddam tại thủ đô Amman của Jordan. Con gái cả của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein là Raghad đã bất ngờ xuất hiện công khai trong sự kiện này và gọi cha mình là “người tử vì đạo”.

Không chỉ có phát thanh viên của Al-Sharqiya mà các phát thanh viên của kênh truyền hình vệ tinh Al-Jazeera, vốn rất có ảnh hưởng trong thế giới Ảrập, cũng mặc đồ đen khi đọc bản tin về việc cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị hành quyết.

Thành An
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG