Đề nghị tử hình nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác như phim

Bị cáo Minh xin lỗi gia đình nạn nhân Vương
Bị cáo Minh xin lỗi gia đình nạn nhân Vương
TPO - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị mức án tử hình đối với nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác phi tang như phim.

Chiều 7/1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị mức án đối với bị cáo Đỗ Văn Minh, (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng): Tử hình vì tội giết người; từ 19-20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 4-5 năm tù về tội hủy hoại tài sản; 3-4 năm tù về tội xâm phạm mồ mả. Tổng hình phạt đề nghị cao nhất cho bị cáo Minh là tử hình.

Trước đó, sáng cùng ngày, TAND tỉnh Đắk Nông đưa Minh ra xét xử cùng lúc 4 tội danh: Giết người (giết anh Trần Nho Vương, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng; em họ bên vợ Minh); lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, xâm phạm mồ mả). Phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi kẻ giết người khi ấy đương chức bí thư xã nhưng lại ra tay tàn độc với em họ của mình.

Ông Trần Nho Bất- bố nạn nhân Trần Nho Vương cho hay, gia đình 2 bên vẫn qua lại bình thường. Khi hay tin Minh chết cháy trong ô tô, gia đình ông còn thay nhau qua chia buồn, động viên. Nào ngờ, thi thể cháy đen kia lại là con trai ông. Nỗi đau mất con càng gấp bội khi hung thủ chính là Minh- người bà con, lại có học thức, địa vị trong xã hội.

Đề nghị tử hình nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác như phim ảnh 1Ông Trần Nho Bất (bên phải)- bố nạn nhân Vương

Nghe Minh quanh co, chối tội cố ý giết Vương, bà Nguyễn Thị Ánh (mẹ nạn nhân) càng uất hận. Thấy Minh, bà Ánh lao tới gào khóc, lực lượng chức năng ngăn cản kịp thời. Đôi mắt đỏ hoe, bà Ánh kể, Vương là con đầu, sau còn 2 em gái. Vì gia đình khó khăn, Vương xin gia đình sang Đắk Nông trông rẫy cho người quen. Tuy ở xa, Vương vẫn thường xuyên gọi về nhà hỏi thăm. Không ngờ đứa con trai hiền lành của bà lại chết thảm dưới tay Minh.

Đề nghị tử hình nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác như phim ảnh 2Mẹ nạn nhân Minh bật khóc tại tòa

Tại tòa, Minh khá bình tĩnh, trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của hội đồng xét xử. Tuy vậy, bị cáo liên tục thay đổi lời khai, đưa ra nhiều tình tiết ly kỳ như trong phim (Ném búa vào tường để đuổi 2 con chó nhưng trúng vào trán Vương khiến nạn nhân đổ máu gục tại chỗ; trong lúc chở Vương đi bệnh viện thì ghé vào chùa khấn bái, thú tội, xin phật tha thứ; chở thi thể Vương về lại nhà rẫy, ngồi uống bia, lấy điện thoại của nạn nhân nói chuyện như chưa có việc gì xảy ra...).

Đáng nói, bị cáo Minh một mực cho rằng mình chỉ vô ý làm Vương chết. Minh bật khóc nói lời xin lỗi các gia đình người bị hại gồm: Người thân nạn nhân Vương, gia đình người mà y đào mộ lấy xác, những người đã cho Minh vay tiền. Minh cũng xin lỗi mẹ, vợ, con, người thân; xin lỗi Đảng, Nhà nước về những hành vi mà y gây ra… Minh tự nhận mình rất "sợ tâm linh" nhưng cả gan đào mộ, giết người.

Đề nghị tử hình nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác như phim ảnh 3Bị cáo Minh khai trước tòa

Theo cáo trạng, Minh nợ nhiều người với số tiền gần 24 tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả. Tháng 4/2020, Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ tại Cty bảo hiểm Prudential có mệnh giá bảo vệ đến 18 tỷ đồng rồi vào nghĩa địa ở xã Quảng Khê (Đắk Glong, Đắk Nông) đào mộ, trộm xác thế mạng song bất thành.

Đề nghị tử hình nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác như phim ảnh 4Bị cáo Minh lúc bị bắt và hiện trường vụ án

Ngày 2/5, Minh đến rẫy của anh Trần Nho Vương. Nhân lúc Vương ngủ say, Minh cầm búa đánh chết nạn nhân. Sau đó, Minh đưa thi thể anh Vương lên xe ô tô, chạy đến Km 146+300, Quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som) thì cho xe tông vào cột mốc bên đường, tạo hiện trường tai nạn giao thông, bỏ trốn xuống Bình Phước, đến ngày 10/5 thì bị bắt.

Dự kiến ngày mai (8/1), HĐXX sẽ tiến hành tuyên án.

MỚI - NÓNG