De Ligt bị đuổi, Hà Lan nhận kết cục bi thảm trước CH Séc

0:00 / 0:00
0:00
De Ligt bị đuổi, Hà Lan nhận kết cục bi thảm trước CH Séc
TPO - Được đánh giá cao hơn hẳn CH Séc, nhưng tuyển Hà Lan lại thua trắng đầy cay đắng vì thẻ đỏ ngớ ngẩn của trung vệ đắt giá De Ligt.


Trước trận đấu tại sân Puskás Aréna, Hà Lan được đánh giá cao hơn CH Séc về mọi mặt. Đội bóng của HLV De Boer toàn thắng ở vòng bảng và chính là đội ghi nhiều bàn thắng nhất EURO 2020 (8 bàn). Trong khi đó, CH Séc chỉ đi tiếp với vị trí thứ 3 ở bảng D, sau Croatia và tuyển Anh.

De Ligt bị đuổi, Hà Lan nhận kết cục bi thảm trước CH Séc ảnh 1

Cập nhật lịch thi đấu và kết quả VCK EURO 2020 nhanh nhất

05/06/2021

Ở trận này, HLV De Boer trung thành với sơ đồ 5-3-2 và chỉ có một thay đổi nhỏ trên hàng công khi Donyell Malen được tin dùng thay Wout Weghorst. Trong khi đó, CH Séc cũng giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1 với mũi nhọn cao nhất là Patrik Schick.

De Ligt bị đuổi, Hà Lan nhận kết cục bi thảm trước CH Séc ảnh 2

Depay bị hậu vệ CH Séc kèm chặt.

Với tinh thần hưng phấn, Hà Lan dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành thủ môn Tomas Vaclik và khiến các hậu vệ CH Séc liên tiếp phải phá bóng hết đường biên ngang. Tuy nhiên, Memphis Depay và các đồng đội không có pha dứt điểm nào thực sự nguy hiểm.

Theo thống kê, Hà Lan cầm bóng 55%, có 6 phạt góc và tạo ra 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp một nhưng không thể tận dụng. Họ dứt điểm 5 lần nhưng đều ra ngoài.

Bước sang hiệp hai, Hà Lan tiếp tục áp đảo. Ngay ở phút 52, Donyell Malen đã có pha đi bóng táo bạo vượt qua 2 hậu vệ CH Séc để đối mặt với thủ môn Tomas Vaclik. Tuy nhiên, Malen lại xử lý quá tệ và để Vaclik bắt bóng ngay trong chân.

Malen và người Hà Lan chắc chắn sẽ rất tiếc nuối cơ hội này nếu biết bước ngoặt cay đắng đến với họ sau đó 3 phút. Phút 55, De Ligt trong nỗ lực ngăn cản Schick đã trượt ngã và cố ý dùng tay cản bóng. Ban đầu, trọng tài Sergei Karasev chỉ rút thẻ vàng với trung vệ của Hà Lan. Thế nhưng, sau khi VAR vào cuộc, trọng tài người Nga đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ đuổi De Ligt ra khỏi sân.

De Ligt bị đuổi, Hà Lan nhận kết cục bi thảm trước CH Séc ảnh 3

Trọng tài Sergei Karasev rút thẻ đỏ đuổi De Ligt sau khi xem lại video.

Mất người, Hà Lan mất luôn thế trận. Cho dù HLV De Boer lập tức đưa Quincy Promes vào thay Donyell Malen, Oranje vẫn không thể thay đổi tình hình. Trước sức ép của CH Séc, hàng thủ Hà Lan nhanh chóng mắc lỗi.

Phút 68, từ pha đá phạt bên cánh phải của CH Séc, Tomas Kalas đánh đầu chiến thuật để số 9 Tomas Holes dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số. Trong pha bóng này, thủ môn Stekelenburg băng ra không tốt giúp CH Séc dễ dàng phối hợp ghi bàn.

Có bàn thắng trước, CH Séc càng đá càng hay. Trong khi đó, HLV De Boer quyết định chơi “tất tay” khi tung Wout Weghorst vào thay tiền vệ De Roon. Dù vậy, họ cũng không thể áp đảo đối thủ và phải nhận thêm bàn thua. Phút 80, từ một đợt phản công chớp nhoáng, Tomas Holes tăng tốc trước khi căng ngang vừa tầm cho Patrik Schick sút tung lưới Hà Lan. 2-0 cho CH Séc!

De Ligt bị đuổi, Hà Lan nhận kết cục bi thảm trước CH Séc ảnh 4

Patrik Schick kết liễu Hà Lan

Những phút cuối trận, Hà Lan tấn công trong vô vọng. Ngược lại, CH Séc tập trung cầm bóng. Họ có không ít thời cơ ngon ăn để ghi thêm bàn thắng, nhưng đều đẩy bóng ra góc để câu giờ. Tỷ số 2-0 vì thế được giữ hết trận đấu. Với chiến thắng này, CH Séc sẽ vào tứ kết, đụng độ Đan Mạch.

MỚI - NÓNG