TP - H., một cô gái 25 tuổi ở Lâm Đồng, tháng trước đã suýt mất mạng vì sản phẩm chức năng. Cô đã sử dụng 7 loại thực phẩm chức năng trôi nổi trong nhiều ngày. Hậu quả là trong miệng xuất hiện nhiều mụn nước, cơ thể mệt mỏi, sốt li bì, xuất hiện nhiều vết trợt ngoài da và người nhà đã phải đưa cô đi cấp cứu.
TPO - Nếu bạn tỉnh táo biết nhìn nhận đâu là người tốt, người yêu bạn chân thành, đâu là người xấu, người lợi dụng bạn thì chắc chắn rằng đến ngày hôm nay bạn vẫn là cô gái trong trắng, ngoan hiền đúng không bạn?
TPO - Sao nhiều người cứ có thói quen là gạt hết tội cho đàn ông khi bị lừa tình mà không chịu nghĩ rằng nếu chị em không tự nguyện chào mời, dâng hiến thì đàn ông có thèm cũng chỉ đứng đằng xa nhìn và nuốt nước bọt ao ước?
TPO - Theo Mật ngữ 12 chòm sao, hôm nay Bạch Dương rất mạnh mẽ, quyết liệt trong mọi việc trong khi Thiên Bình đôi lúc quá dễ dãi và hào phóng nên dễ bị người khác lừa hoặc lợi dụng.
TPO - Cô đừng vội nghĩ tôi “này nọ” bởi cô gặp câu chuyện quá đau buồn như thế mà tôi lại chúc mừng, nhưng với tôi thì thực sự cô phải cảm thấy vui mừng, thấy nhẹ lòng khi may mắn phát hiện ra bộ mặt đểu giả của gã đàn ông mà cô suýt chút nữa đã cưới làm chồng ấy.
TPO - Nhưng khi đã chính thức là vợ chồng rồi, chị phải thẳng thắn nói cho anh ta biết rằng, chị không thể chấp nhận tính cách đó của anh ta và nếu như muốn được vợ tôn trọng, gia đình yên ấm thì anh ta phải chấm dứt hoàn toàn việc tán tỉnh các cô gái như vậy.
Mỗi một ngày chúng ta đều có thể tiếp thu thêm nhiều “kiến thức” hữu ích cho chuyện ấy ngày càng mặn nồng. Và lời khuyên của các chuyên gia tình dục học là rất đáng để xem xét.
TPO - Bạn có nghĩ rằng chính cái “tặc lưỡi” bỏ qua, mong sự tự giác từ chồng của bạn đã khiến cho anh ta càng có thêm nhiều cơ hội lừa bạn để tiếp tục quan hệ với những người đàn bà có thể cung phụng tiền của, vật chất, hay thân xác cho anh ta không?
TPO - Nhiều người trong số họ thậm chí đã bất chấp cả luân thường đạo lý, thuần phong mỹ tục để cặp bồ cả với những người đàn ông đã có gia đình. Chính sự “dễ dãi” này của họ đã khiến cánh đàn ông nhiều khi có những cái nhìn “méo mó” về những người đàn bà đã ly dị chồng.
TPO - Tôi phải cố gắng kìm chế lắm để không giang thẳng cánh tay ra mà cho gã đàn ông nham nhở ấy một cái tát, bởi những gì gã định làm và câu nói gã buông ra trước khi bước đi “đã bỏ chồng còn làm như cao giá lắm ấy. Rồi lại chẳng ngồi đó mà gào thét mong lũ đàn ông nó nhòm đến”.!
TPO - Vợ tôi nổi tiếng là cô gái xinh đẹp nhất xã. Tôi hãnh diện biết bao khi cưới được em làm vợ. Đám trai quanh vùng đều nể và phục tôi sát đất. Thế nhưng, chuyện thực tình không phải vậy. Tôi chẳng phải mất công sức hay bất kỳ thứ gì khác để tán em, mà em tán tôi đấy chứ.
TPO - Cái mác ‘em kết nghĩa” thực ra chỉ để che mắt thiên hạ, che mắt cô để anh ta dễ bề cặp bồ, hưởng thụ kiểu “năm thê bảy thiếp” với cô con gái nhà giàu nhưng dễ dãi, lẳng lơ kia mà thôi.
Người ta cứ hay than phiền về một mối quan hệ không tên. Mối quan hệ nảy sinh theo nhiều cách, nhưng thường là khi người ta làm bạn hay đồng nghiệp, mỗi ngày mỗi gặp nhau.
'Có lần, tôi đưa con gái sang chị bạn chơi về muộn. Tôi và con vừa về đến cửa nhà, người đàn ông hơn 40 tuổi này bỗng nhiên lao đến ôm hôn khiến tôi hoảng hốt', Nữ ca sĩ Thu Phượng từng phải trải qua khá nhiều thăng trầm, khó khăn khi mới Nam tiến lập nghiệp.
13 tuổi, Đinh Hương Trà thường xuyên “dạt nhà”, “đi hoang” và cùng lúc có "quan hệ" với hai thanh niên trong nhóm bạn. Kết cục là người ê chề tủi hổ, kẻ “nướng” tuổi thanh xuân trong chốn lao tù.