'Đấu súng' nghẹt thở

'Đấu súng' nghẹt thở
TP - Không phải là sân chơi được các đội bóng đặt nhiều mục tiêu nhưng vòng tứ kết Cúp Quốc gia Vinakansai Cement 2008 diễn ra vào chiều qua (19/4) lại chứng kiến sự căng thẳng đến bất ngờ khi có tới 3 trong 4 trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút penalty 11m.
'Đấu súng' nghẹt thở ảnh 1
Bình Dương vượt qua Đà Nẵng sau loạt đá luân lưu 11m - Ảnh: Tường Vũ

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Cúp Quốc gia thực sự đã trở nên hấp dẫn, bởi ngoài cặp đấu nhiều duyên nợ giữa Bình Dương và SHB.ĐN tại Gò Đậu, ở ba trận đấu còn lại, các đội bóng đều tung vào sân rất nhiều cầu thủ dự bị để đá cho xong thủ tục.

Chẳng hạn như tại Thiên Trường, dù đang chơi khá thành công ở V-League 2008 nhưng Thể Công lại mang tới đây một đội hình với 6, 7 vị trí thường xuyên ngồi ghế dự bị. Trong khi đó, chủ nhà ĐPM.NĐ kém hơn chút xíu với 4, 5 cầu thủ không phải là thành viên chính thức của đội 1.

Trong thế trận mà cả hai đội bóng đều tung cầu thủ trẻ vào sân như vậy, ĐPM.NĐ phải chờ tới phút 86 mới ghi được bàn thắng, khi cú sút từ ngoài vòng cấm của Nhật Nam làm lỡ trớn thủ môn Vũ Dũng. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, pha phối hợp nhóm giữa bộ ba Bảo Khanh-Endene-Khánh Lâm đã được Khánh Lâm kết thúc chuẩn xác bằng cú sửa bóng qua người thủ môn ĐPM.NĐ, cân bằng tỷ số trận đấu.

Cả hai đội phải bước vào loạt sút penalty để phân định thắng bại và ở lần sút thứ ba, pha sửa bóng vọt xà của Ngọc Duy đã giúp Thể Công chấm dứt cuộc phiêu lưu tại Cúp Quốc gia mùa bóng năm nay, nhường quyền đi tiếp cho ĐKVĐ ĐPM.NĐ với tỷ số 11m là 4-5 nghiêng về đội chủ nhà.

Trong khi đó, tại sân Gò Đậu, cả Bình Dương và SHB.ĐN đều chứng tỏ quyết tâm ăn thua của mình khi tung ra sân gần như đội hình mạnh nhất. Bên phía Bình Dương trình làng tân binh Fabio và chính cầu thủ này đã ghi dấu ấn đậm nét trong lần hiếm hoi được đá chính tại Gò Đậu.

Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên nhưng kể từ phút 30, khi trời bất ngờ đổ mưa to thì mặt sân sũng nước đã làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn khá nhiều. Tuy vậy, Bình Dương vẫn khẳng định được ưu thế chủ nhà của mình bằng bàn thắng ở phút 39, khi Fabio kết thúc chính xác đường chuyền của Trường Giang bằng pha đệm bóng cận thành chính xác.

Lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia

(Ngày 28/6/2008):

ĐPM.NĐ – HN.ACB

Bình Dương – K.KH

Sau đó, hai đội tiếp tục chơi giằng co và như thường lệ, Almeida vẫn là người đá nổi bật nhất trên hàng công SHB.ĐN. Chính tiền đạo người Brazil này đã ghi bàn quân bình tỷ số cho SHB.ĐN sau một pha kết thúc vào góc hẹp ở phút 62 làm bó tay thủ môn Minh Quang. Trước đó, Almeida cũng có một pha bóng tương tự ở cuối hiệp một, nhưng khi ấy Minh Quang đã là người chiến thắng.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau bàn thắng của Almeida, Fabio một lần nữa đưa Bình Dương vượt lên dẫn trước với một pha kểt thúc tinh tế khác. Nhận bóng sau đường chuyền của Philani, Fabio nhẹ nhàng khống chế rồi dứt điểm sửa lưng thủ môn Văn Hạnh, khôi phục lợi thế dẫn bàn cho Bình Dương.

Nếu như bên phía Bình Dương Fabio chơi xuất sắc bao nhiêu thì SHB.ĐN cũng lại có Almeida nổi bật bấy nhiêu. 14 phút trước giờ mãn cuộc, lại là Almeida với cú đánh đầu sở trường sau quả tạt của Quang Cường đã đánh bại Minh Quang để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đây cũng là tỷ số chung cuộc sau 90 phút thi đấu. Bước vào loạt sút luân lưu 11m, trong khi cả 5 cầu thủ Bình Dương đều đá thành công thì Hồng Minh lại không thắng được thủ môn Minh Quang ở lượt sút cuối cùng, buộc SHB.ĐN phải chấp nhận thất bại ở sân chơi duy nhất mà họ có khả năng đăng quang ở mùa giải năm nay.

Ở hai trận đấu còn lại, trên sân nhà TCDK.SLNA bất ngờ để thua HN.ACB với tỷ số 4-5 trên chấm 11m, sau khi đã hoà nhau 0-0 ở 90 phút trước đó. Trận đấu duy nhất ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia không phải tiến hành đấu súng để phân định thắng bại là cuộc chạm trán tại sân 19/8, khi K.KH vượt qua B.BĐ với tỷ số 3-2.

MỚI - NÓNG