Đau lòng cảnh cô gái đi tàu với đứa con chết trên tay

Phác thảo chân dung kẻ cưỡng hiếp thứ nhất, thử hai, thứ ba.
Phác thảo chân dung kẻ cưỡng hiếp thứ nhất, thử hai, thứ ba.
TPO - Trong số hàng ngàn người bắt tuyến tàu điện ngầm vàng tím ở New Delhi sáng 30/5 có một người phụ nữ 19 tuổi đang bế trên tay một em bé 8 tháng tuổi đã chết.

Đêm hôm trước, người phụ nữ này là nạn nhân của một tội ác không thể tưởng tượng được. Cô bị 3 người đàn ông, gồm 1 tài xế và 2 “hành khách” đi cùng, cưỡng hiếp tập thể.

Điều kinh khủng hơn là cô đã chứng kiến một kẻ trong số đó ném con cô xuống vệ đường Manesa ở TP. Gurugram, phía tây nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Con cô rơi xuống ngay gần nơi mẹ nó bị cưỡng hiếp.

Lúc đó là 2h sáng khi 3 kẻ cưỡng hiếp bỏ đi. Ở một nơi tăm tối và hẻo lánh, cô phải đợi đến lúc bình minh, ôm đứa trẻ không còn biểu hiện gì trên tay, rồi sau đó cô bắt được một chiếc xe về Old Gurgaon. Ở đó, bác sĩ kết luận con cô đã chết.

Cô không tin. Cô cùng bố chồng đến ga Tughlakabad ở Delhi, nơi bố mẹ đẻ cô đang sinh sống. Họ lên tàu điện ngầm để tìm đến một bác sĩ khác. Người bác sĩ này cũng nói con cô đã chết. Bế thi thể con trên tay, cô trở về Gurugram, lần này là để đến đồn cảnh sát.

Tối hôm 29/5, bà mẹ trẻ bế con đến nhà họ hàng sau cuộc cãi vã với hàng xóm. Cô không muốn ở lại nhà trong ngôi làng ở Manesar với bầu không khí khó chịu như vậy, trong lúc chồng cô luôn đi làm vắng nhà.

Cô đi nhờ một xe tải. Nhưng cô nhanh chóng xuống xe vì tài xế có vẻ say xỉn và sàm sỡ cô. Sau đó cô vẫy một chiếc xe đi chung để đến Gurugram. Ngoài tài xế còn có 2 người đàn ông khác ngồi ở ghế khách. Mọi thứ trông có vẻ bình thường cho đến khi tài xế đột ngột đổi hướng trước trung tâm thương mại Kherki Daula.

Sau đó. 2 người đàn ông ngồi ghế hành khách bắt đầu quấy rối cô. Đứa bé đang khóc chỉ khiến chúng khó chịu và nổi máu hung hăng hơn. “Sau khi quay đầu, tên tài xế dừng xe và nói với 1 kẻ trong xe: “Hari, mang đồ ăn đi”, cô gái kể lại.

Rồi tài xế đưa xe vào nơi hoang vắng và lôi cô ra khỏi xe. Một tên giật lấy đứa bé rồi lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng khóc. Ba kẻ thay nhau cưỡng hiếp bà mẹ trẻ và thay nhau giữ đứa bé. Khi đã xong xuôi, một kẻ quăng bé gái tội nghiệp xuống lề đường bê tông. “Tôi trở nên tê liệt từ lúc đó. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là con tôi đã đập đầu xuống đường”, cô gái kể lại.

Bế con lên, cô gái đi dọc con đường và đến một nhà xưởng. Bảo vệ ở đó bảo cô đợi đến lúc bình minh rồi sau đó giúp cô bắt xe. Bà mẹ này không mang theo điện thoại, nên chồng cô chỉ biết chuyện sau khi cô về đến nhà bố mẹ.

Theo Theo India Times
MỚI - NÓNG