Đau đớn vì tận mắt chứng kiến chồng âu yếm, chăm sóc bồ trẻ

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Những tình cảm của anh ấy với cô gái trẻ xinh đẹp kia có thể chỉ là những phút ngoài chồng ngoài vợ, “say nắng” của người đàn ông thôi và khi tỉnh cơn mê, người đàn ông sẽ nhận ra đâu hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Chị ơi, việc đau đớn nhất cho những người vợ là phát hiện chồng ngoại tình, phản bội lại tình yêu của mình đã xảy ra rồi. Điều may mắn là chị đã giữ được bình tĩnh, không làm ầm ĩ để mất mặt cả hai vợ chồng, làm trò cười, chuyện đàm tiếu cho thiên hạ ở nơi đông đúc như thế.

Em nghĩ khi “nước sôi lửa bỏng” như thế chị còn bình tĩnh được, thì bây giờ, cũng không có lý do gì để chị lại không kìm chế mà suy nghĩ tìm ra cách cứu tổ ấm gia đình của mình, đưa anh ấy trở về làm một người chồng, người cha toàn tâm toàn ý với gia đình, yêu thương vợ con.

Chị đang có trong tay “vũ khí” mạnh nhất là hai cậu con trai xinh xắn, khoẻ mạnh, là nền tảng gia đình được xây dựng, vun đắp từ tình nghĩa vợ chồng gắn bó gần 10 năm qua. Những tình cảm của anh ấy với cô gái trẻ xinh đẹp kia có thể chỉ là những phút ngoài chồng ngoài vợ, “say nắng” của người đàn ông thôi chị ạ.

Với chồng chị, một người có địa vị xã hội, có học thức, em nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình để lựa chọn thay thế bằng những phút vui vẻ ngoài luồng ấy đâu.

Chị hãy kiên nhẫn chờ đợi anh ấy trở về nhà, và hãy nói chuyện với chồng một cách mềm mỏng, chân thành về câu chuyện mà chị đã được chứng kiến ở bệnh viện. Như lời chị nói là chị còn rất yêu chồng và không muốn hai cậu con trai mình mất bố, vậy nên em tin chị sẽ biết tìm ra cách xử sự hợp lý nhất để mang anh ấy trở về với gia đình.

Mong tổ ấm của chị sẽ sớm vượt qua sóng gió và trở lại hạnh phúc. 

MỚI - NÓNG