Đâu chỉ có gương mặt đẹp hoàn hảo, V (BTS) còn một thứ khác khiến fan trầm trồ

Đâu chỉ có gương mặt đẹp hoàn hảo, V (BTS) còn một thứ khác khiến fan trầm trồ
HHT - Các fan đã phát hiện ra V (BTS) còn có một điểm mạnh ngoại hình khác bên cạnh gương mặt đẹp hút hồn.
Nhắc đến V (BTS) là ai cũng nhớ ngay tới chàng trai có khuôn mặt đẹp đạt chuẩn tỉ lệ vàng, từng được xem là anh chàng đẹp trai nhất thế giới. Nhưng điểm cộng ngoại hình của V không chỉ là dáng cao mặt đẹp, mà đôi tay của thành viên BTS cũng rất đáng trầm trồ.
Các fan của V đã phát hiện ra điều này từ lâu rồi, nên bên cạnh chuyện chụp ảnh chân dung anh chàng thì còn tập trung vào đôi tay thon dài, mịn màng, đẹp như truyện tranh.
Do V (BTS) rất chăm tập thể thao nên cánh tay anh chàng cũng nổi rõ các búi cơ, nhìn nam tính vô cùng.
Lòng bàn tay của V nuột nà như tay con gái, khuôn móng tay vuông vắn và đều tăm tắp, đúng chuẩn một bàn tay đẹp kiểu mẫu.
Hẳn cô nàng nao cũng ao ước mình có đôi tay mịn màng, các ngón tay thon dài như búp măng thế này.
Bức ảnh này từng khiến các diễn đàn giải trí ở K-Pop xôn xao vì đôi tay đẹp không một nếp nhăn, như thể đã qua app chỉnh ảnh.
Trong danh sách các idol sở hữu bàn tay đẹp, tất nhiên không thể thiếu V vì rất ít người có được bàn tay thon thả và mịn màng như thế này.
Khi V thả lỏng bàn tay, khán giả càng trầm trồ hơn nữa. V cũng rất biết cách nhấn nhá vào điểm mạnh của mình bằng cách đeo nhiều phụ kiện vòng, nhẫn.
Đôi khi chỉ cần một chiếc nhẫn mặt ngọc to bản thôi là đủ để mọi người tập trung hết vào bàn tay V rồi.
Rất nhiều người thắc mắc không biết V có bí quyết chăm sóc tay như thế nào để giữ gìn được bàn tay đẹp như thế.
Cũng chỉ có đôi tay đẹp cỡ V mới cân được cả bộ sưu tập nhẫn to bản như thế này mà vẫn đẹp thôi.
Theo TỔNG HỢP
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Queen of Tears tập 12: Baek Hyun Woo suýt bị hại, Hae In được ông nội gợi ý

Queen of Tears tập 12: Baek Hyun Woo suýt bị hại, Hae In được ông nội gợi ý

HHT - "Queen of Tears" tập 12 cho thấy Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) đã xảo trá cướp công cứu Hae In (Kim Ji Won) bị đuối nước ngày nhỏ của Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Nhưng cũng không vì thế mà tình cảm của Hae In dành cho Hyun Woo bị lung lay. Chủ tịch Hong qua đời tuy buồn nhưng cũng tạo cơ hội để Baek - Hong giành lại quyền kiểm soát.