Căn phòng vỏn vẹn 20m2 thuộc nhà Pháp cổ số 57B Hàng Bồ (Hà Nội) đã có lúc là nơi ở của 7 - 8 người. Cả gia đình sống trong biệt thự nhưng sáng thay nhau xếp hàng đi vệ sinh, có lúc đợi dài mới tới lượt.
TPO - Hàng nghìn m2 đất vàng tại 434 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) biến tướng khi được quy hoạch để xây dựng văn phòng và dịch vụ thương mại nhưng nhiều năm nay thành bãi đỗ xe "khủng" và cho thuê tùm lum.
TPO - Khu đất 'vàng' rộng hơn 10.000m2 tại 295 Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), dự kiến thực hiện dự án bãi đỗ xe ngầm, cây xanh và dịch vụ nhưng lâu nay đang biển thành bãi đỗ xe, rửa xe không phép.
Gần chục hộ gia đình sống từ số nhà 34-52 Lê Văn Hưu (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội) đã đồng ý di dời đi nơi khác, trong đó có cả quán bún chả Hương Liên - Obama để nhường chỗ cho một đại gia gom đất hợp khối xây nhà mới.
TPO - Tòa nhà Lod Buiding số 38 Trần Thái Tông quận Cầu Giấy (Hà Nội) nằm ngay trên "đất vàng" nhưng xây dựng sai phép đang bị bỏ hoang, xuống cấp gây mất mỹ quan đô thị.