Sau khi cụ ông chôn được 3 ngày, người nhà phát hiện bát hương trên ngôi mộ bị đập. Tiếp đó đến ngày 14/3, một người trong làng phát hiện mộ cụ ông bị đào bới, đập phá.
Do lo sợ số người chết vì dịch Covid-19 tăng cao, chính phủ tại Anh đã cho phép nhiều nghĩa trang đào sẵn các phần mộ nhằm đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
TPO - Liên quan đến hành vi đào trộm mộ xảy ra tại một nghĩa trang thuộc phường Dĩ An, TX. Dĩ An (Bình Dương), Công an tỉnh Bình Dương khẳng định hành vi có yếu tố hình sự cần phải xử lý nghiêm.
TPO - Một ngôi mộ của bà Ng.T.T.H (con gái bà Trần Thị Tuyết Mai) được chôn cất tại nghĩa trang thuộc phường Dĩ An, TX. Dĩ An (Bình Dương) bỗng dưng bị đào mất. Dù đã xác định được kẻ đào trộm mộ nhưng cơ quan chức năng địa phương không xử lý khiến người dân bức xúc.
Giữa ban ngày, người dân phát hiện ngôi mộ trong nghĩa trang phường bị đập vỡ nhiều chỗ, các mảnh vỡ bị vứt trong khuôn viên nghĩa trang. Ngôi mộ có dấu hiệu bị đào xới, xâm phạm vào bên trong.
“Thi thể mẹ tôi nằm phơi trên miệng huyệt qua một đêm mưa rét, xương đầu gối bị cưa mất. Đất đắp mộ bị đào xới tứ tung", ông Văn đau đớn kể lại giây phút chạy ra phần mộ của mẹ.
Vụ việc một ngôi mộ vừa được chôn cất bị đào trộm lên và đánh cắp hai phần xương bánh chè của thi thể cụ bà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
Vào nửa đêm, Thắng cùng Tuấn và Hoàng đào trộm mộ của bà Đ.T.S lấy hộp sọ mang đi. Sau đó, Thắng liên lạc với anh Quân là con trai của bà S. để ra điều kiện nếu muốn chuộc lại phải trả 300 triệu đồng.
TPO – Người dân làng Tứ Kỳ (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) vô cùng phẫn nộ khi bắt quả tang 10 công nhân được công ty CT thuê đào trộm mộ khi chưa đưa ra được phương án di dời mộ thỏa đáng.
Gần hai thế kỷ trước, triều Minh Mạng rúng động với vụ án tham nhũng của viên quan đại thần Huỳnh (Hoàng) Công Lý. Đương chức phó tổng trấn Gia Định, Lý đã bòn rút tiền bạc dân binh.
Những kẻ trộm mộ đã vứt chỏng chơ một xác ướp được bảo quản rất cẩn thận sau khi chúng “viếng thăm” ngôi mộ của triều đại nhà Thanh ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến.
Hơn tháng nay, người dân xã An Xuân (Tuy An, Phú Yên) xôn xao bàn tán về việc những kẻ táng tận lương tâm lợi dụng lúc đêm khuya, trời mưa to, đào một ngôi mộ vừa chôn đúng 40 ngày để tìm vàng.
TP - Một cụ ông 85 tuổi mất chưa tròn tháng, bị một nhóm người đồng tộc lén lút bới mộ, đốt xăng để yểm bùa chữa bệnh cho người nhà theo lời dị đoan của thầy bói. Vụ việc đang gây bức xúc dư luận xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, TT- Huế.