Đào, mai “hạ nhiệt”, hoa tươi lên giá

Đào và quất hôm nay giá "giảm nhiệt"
Đào và quất hôm nay giá "giảm nhiệt"
TPO- Sáng nay 31-1 (28 Tết) giá đào, quất giảm nhiệt còn giá hoa tươi tăng chóng mặt. Thị trường hoa trở lên đắt khách hơn so với những mặt hàng khác trong những ngày giáp Tết.

>> Thực phẩm Tết tăng vùn vụt, bà nội trợ “găm hàng”

Đào và quất hôm nay giá
Đào và quất hôm nay giá "giảm nhiệt".

Tại các chợ bán hoa đào, quất trên đường Hoàng Quốc Việt, Mai Dịch, Lạc Long Quân, Quảng Bá (Hà Nội) nếu như hôm qua, giá đào và quất khá đắt thì hôm nay giá cả giảm nhiệt, sức mua không tăng nhiều.

Anh Nguyễn Văn Thông (Ba Đình) vui vẻ chằng lên xe cây đào khá đẹp mà giá cả phải chăng: “Cây đào này mình mua 500 nghìn, nếu hôm qua có thể gần gấp đôi. Hôm nay giá cả giảm nhiệt so với hôm qua mình đi khảo sát”.

Tại đường Hoàng Quốc Việt có nhiều cành đào, cây đào được bán với thấp hơn nhiều so với hôm qua. Giá một cành đào dao động từ 100-500 nghìn đồng, một cây giá từ 300 nghìn lên tới vài triệu.

Trên đường Lạc Long Quân, vào sáng nay, 28 tết, khách đi mua đào rất đông. Bác Nguyễn Lan (Nhật Tân) cho biết, những cành đào đẹp có giá trên 400-500.000 đồng chỉ giảm giá đôi chút.

"Mới 28 Tết nhưng khách nào mua cứ được giá một chút là bán chứ không để đến 30 bán làm gì. Bán xong lúc nào thì đi sắm tết lúc đó ", bác Lan tâm sự.

Không chỉ có đào giảm nhiệt mà giá quất cũng giảm theo: “Một cây quất tầm 500 nghìn là khá đẹp. Cây này hôm qua mình mua 900 nghìn thì hôm nay chỉ còn 700 nghìn thôi”- bác Nguyễn Văn Toàn (Đông Anh) cho biết.

Chị Nguyễn Thị Lan (Nhật Tảo) chỉ vào ba gốc quất cho biết: “Còn có 3 cây thôi, ai mua thì bán 350 nghìn. Rẻ cũng bán cho xong”.

Nhận định về giá quất trong một hai ngày tới, anh Nguyễn Viết Cường (Hưng Yên) cho biết: “Hôm nay bán cũng được hơn hai mươi cây rồi, giá giảm đôi chút so với hôm qua nhưng nguồn quất năm nay dồi dào, không đắt đỏ được như đào đâu. Thường phải đợi đến 30 Tết mới biết quất năm nay được hay mất”.

Hoa ly, hoa hồng giá… tăng giá

Tại các chợ hoa trên đường Cầu Giấy, Mai Dịch hay các chợ lớn như Thành Công, Hoàng Mai, chợ Hôm (Hà Nội) nếu mấy hôm trước, giá hoa hồng chỉ khoảng 5.000-6.000 đ/bông thì hôm nay giá một số loại hồng như hồng nhung, hồng vàng, hồng bạch... đã tăng gấp đôi từ 15-20 nghìn/bông.

Giá hoa ly lên cao với 90.000-100.000 đ/cành; loại hoa ly cây (thường có khoảng 5 cành) giá khoảng 400.000-500.000 đ/cây (có cả chậu). Hoa lan vũ nữ giá 350-400 nghìn/10 cành, lan tiên giá khoảng 300 nghìn đồng/10 cành, lay ơn từ 150-180 nghìn đồng/10 cành.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (Thành Công) vừa mua xong bó hoa vũ nữ cho biết: “Hoa hôm nay giá đắng chát, để cắm được bình hoa ngày tết cũng lên tới 500 nghìn. Hoa ly, hoa cúc, hoa gì cũng đều đắt đỏ cả”.

Không chỉ chợ bán lẻ giá tăng nhiệt mà mà những chợ đầu mối Quảng Bá, chợ hoa đêm Mai Dịch, chợ hoa bên Mê Linh giá cũng ở giá cao không kém.

Tại chợ hoa Mê Linh sáng nay (28 Tết), Hoa ly giá 60 nghìn đồng/cành, hoa lay ơn: 10.000 đồng/cành, hoa cúc 5.000 đồng/bông, hoa hồng giá 10.000 đồng/bông,….

Nguyễn Thị Hoa (Hưng Yên ) đi hẳn sang chợ hoa Mê Linh để mua hoa với giá gốc cho biết: “Sang chợ đầu mối được rẻ hơn gần một nửa. Có vài loại hoa thế này mà lên tới gần 1 triệu tiền hoa, đắt quá”.

Nhiều người trồng hoa ở Tây Tựu, Mê Linh cho biết, nếu thời tiết cứ rét thế này thì hoa trong ngày 29, 30 còn lên đỉnh cao hơn nữa: “Hoa năm nay đến 70% là nụ thì có đắt gấp 3 cũng chẳng ăn thua như mọi năm”- bác Năm (Mê Linh) than thở.

Theo Viết
MỚI - NÓNG