Đánh ghen thời Facebook

Đánh ghen thời Facebook
TP - Sau khi công khai ảnh, tên, điện thoại 'tình địch' và chồng cũ, người vợ bị phụ bạc viết: 'Sáng nay em ý đã khóc trước mặt mình và xin lỗi'.

> Nổi sóng với nhóm học sinh bắt bạn quỳ gối xin lỗi
> Nam sinh ngập trong bạo lực “kêu cứu”

Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội Facebook, các tín đồ Internet đang "truyền nhau" một đoạn note đầy bức xúc của một cô gái trẻ được cho là bị chồng bỏ rơi.

"Thật sự đến ngày hôm nay tôi mới biết người đàn ông của mình dù tốt đến đâu nhưng có một người phụ nữ xấu xa đến bên anh ta thì anh ta có thể thay đổi tất cả". Đó là dòng chia sẻ bày tỏ sự tức giận, mất niềm tin của một người vợ bị "cướp chồng".

Không chỉ viết note, chủ nhân còn đăng ảnh, thông tin cá nhân, số điện thoại của "tình địch" cùng tên, điện thoại và chỗ làm của bố cô ta.

Theo đó, nhân vật "cướp chồng" người khác sinh năm 90 quê Yên Bái đang thuê nhà trọ tại Bạch Mai, Hà Nội. Hiện tại, cô này nhận dạy kèm bóng bàn. Bức ảnh "tố cáo" được đăng kèm theo dòng note chụp một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn mặc áo thể thao.

Kèm theo ảnh "tình địch", người viết note cũng đăng ảnh chồng cũ. Đoạn note công khai trên trang cá nhân Facebook sau khi hai vợ chồng đã chia tay.

Người vợ viết: "Tôi post bài này lên không phải để kể lể cho các bạn câu chuyện của mình mà muốn cảnh báo cho các bạn về một người phụ nữ nguy hiểm vẫn đang muốn chiếm đoạt và phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Thậm chí dù bạn đã chấp nhận im lặng và ra đi thì cô ta vẫn không hề buông tha, cô ta vẫn đưa số điện thoại và nick của bạn cho người khác quấy rối để thoả mãn sự hiếu thắng của mình", trích đoạn note.

Theo chị, anh chồng còn sang nhà ngoại đánh vợ bất chấp chị đang bế con trên tay. Ngay khi xuất hiện trên mạng, đoạn note nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Trên Facebook có tên Mèo Minti, "thiên tình sử" của vợ chồng trên được kể lại khá rõ ràng, chi tiết và thu hút hơn 3.000 lượt người Like và 850 chia sẻ. Quen nhau 7 năm, yêu nhau gần 4 năm, cả hai mới quyết định cưới. Trước khi thành vợ chồng, cả hai là bạn thân rồi là người yêu.

Bạn bè, gia đình cùng người thân hai bên đều tin tưởng và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. "Cưới nhau chưa được bao lâu thì việc anh ngoại tình bị đổ bể, gia đình tan nát. Thậm chí lúc mọi việc xảy ra, chị vẫn đang mang bầu một bé gái xinh xắn nay đã được gần 2 tuổi", nickname Mèo Minti viết.

Theo người bạn này, từ khi có bồ, anh chồng dần biến mất trong các bữa ăn gia đình, trở thành kẻ vô hình trong cuộc đời của vợ con. Hai người chia tay, người vợ chấp nhận cam chịu rút lui vì nghĩ đến con nhỏ. Chị cũng chưa một lần dám đánh ghen hay đi gặp người đàn bà kia để mắng chửi.

Đọc câu chuyện này, hàng loạt comment tức giận, chê trách người chồng và chỉ trích cô gái đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. "Không thể chấp nhận được", nickname Lê Thùy Linh bình luận.

Một số comment cho rằng người chồng "ngu ngốc" mới để hạnh phúc gia đình tan vỡ. Theo Hoàng Quân, cuộc sống không giống cuộc đời. "Đã có vợ con rồi thì phải đứng đắn. Có đi trăng hoa thì chỉ gọi là qua đường còn vợ con mình vẫn phải là nhất", nickname trên viết.

Từng trải qua hoàn cảnh tương tự, nickname Khanh Nguyen tâm sự: "Đau lắm cái cảm giác bị chồng phản bội và bị tình địch chửi. Trải qua rồi nhưng nghĩ lại vẫn thấy nhói. Mình đau rồi nhưng nhìn con gái còn xót hơn. Mình may mắn hơn chị là đã dứt được hẳn ông chồng. Đau".

Động viên người phụ nữ, Nguyễn Sử Khánh Vân cho rằng chị cần mạnh mẽ và đừng mất niềm tin vào cuộc sống.

"Chị đừng bao giờ nghĩ rằng yêu nhau như thế rồi cuối cùng lại thành người xa lạ. Có lẽ ông trời sắp đặt như thế chị ạ. Có lẽ duyên nợ hai người không thể thành đến cuối đời nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc chị nhé. Em tin chắc rằng chị sẽ thành công. Người ta làm mình khóc, mình không cần phải đánh lại mới là thành công. Mình sẽ cho người khác thấy rằng, mình tốt hơn hộ gấp trăm lần".

Phần lớn độc giả gửi lời cảm thông với người phụ nữ bị chồng phụ bạc. Bày tỏ suy nghĩ, Lê Phương Thanh chia sẻ: "Không biết sự tình thế nào nhưng thật buồn khi một gia đình tan nát, một trẻ thơ không có đủ tình yêu của cả cha và mẹ".

Đánh ghen thời Facebook ảnh 1

Tuy nhiên, cũng chiều bình luận nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện và cho rằng cần "làm rõ thông tin mạng" trước khi ném "gạch, đá". "Nếu đúng thì bạn này ác quá nhưng nếu chỉ là một chiêu trò đố kỵ gắp lửa bỏ tay người của một kẻ ghét bạn gái này thì các bạn nghĩ sao? Biết đâu chỉ là một trò câu like và vu hại bạn ấy. Ai biết được thật giả", nickname Peheo Kute chia sẻ.

Với Nguyễn Lâm, đọc xong "công nhận là bực thật nhưng nếu lấy cái số điện thoại đó nhắn tin đến để quấy con bé kia thì mình cũng bằng nó trong khi chưa biết thật giả như thế nào trong cái thế giới ảo này". Độc giả trên cho rằng, "không nên xen vào chuyện riêng của người ta" bởi "họ làm thì họ sẽ có cách giải quyết".

Một ngày sau khi đăng note chia sẻ, người phụ nữ bị chồng phụ bạc đã gỡ những dòng chia sẻ đó xuống và không quên cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Không muốn ôm thù hận suốt đời này, chủ nhân Facebook tỏ ra cao thượng khi tha thứ vì "em ý trẻ người non dạ và ai chẳng từng có lần lầm lỗi".

Không chỉ bỏ qua, người vợ đánh ghen ấy còn muốn mở đường "để cho con bé kia có cơ hội làm lại cuộc đời" bởi "sáng nay em ý đã khóc trước mặt mình và xin lỗi".

"Sáng hôm nay mình và hai con người kia đã gặp nhau. Đã thống nhất từ giờ sẽ để cho cuộc sống của nhau yên ổn - mình chỉ cần có thế! Từ giờ mỗi người có cuộc sống riêng, không ai đụng chạm ai, không ai phá hoại ai. Mình nghĩ những gì hôm qua thế là đủ. Thực sự đó là điều mình không muốn nhưng buộc phải làm. Giờ mình sẽ gỡ bài đăng hôm qua xuống. Mình sẽ để cho hai con người kia một đường lui, dù trước đây hai con người đó đã không cho mình đường lui", người vợ viết.

Theo Hà Phương
ngoisao.net

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG