Danh ca Bảo Yến chạy show bằng…xích lô, trải lòng về mối tình với ông xã Quốc Dũng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xuất hiện trên Vang bóng một thời tuần này, danh ca Bảo Yến trải lòng về sự nghiệp huy hoàng thập niên 80 và mối tình với nhạc sĩ Quốc Dũng.

Từng là hiện tượng âm nhạc đình đám của thập niên 80, nữ ca sĩ Bảo Yến gây dấu ấn đậm nét qua chất giọng đằm thắm, trữ tình và rất "Huế" cùng phong cách trình diễn máu lửa, hiện đại. Cô gắn với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Chiều hạ vàng, Ở hai đầu nỗi nhớ, Mưa trên phố Huế, Huế tình yêu của tôi…. Ở tuổi 27, Bảo Yến trở thành nữ hoàng sân khấu, sánh vai cùng các danh ca đương thời với sự nổi tiếng trải dài từ Nam ra Bắc.

Danh ca Bảo Yến chạy show bằng…xích lô, trải lòng về mối tình với ông xã Quốc Dũng ảnh 1

Đại Nghĩa nhớ lại: "Hồi nhỏ Nghĩa được ba má chở đi coi ca nhạc. Nghĩa ngủ từ đầu tới cuối rồi mới dậy chỉ để nghe Bảo Yến, Nhã Phương hát…". Danh ca Bảo Yến cũng trải lòng về thời điểm bắt đầu đi hát: "Lúc đó Yến 22 tuổi thì em gái Nhã Phương đoạt giải vàng trong một cuộc thi tuyển chọn giọng hát. Thế là đài truyền hình xuống mời Nhã Phương về hát, nhưng Nhã Phương lại giới thiệu thêm cô chị - là tôi. Thế là hai chị em bắt đầu song hành trên các sân khấu…"

Khi được hỏi người ảnh hưởng nhiều nhất trong âm nhạc thì danh ca Bảo Yến lập tức khẳng định đó là ông xã của mình – nhạc sĩ Quốc Dũng: "Anh Dũng giỏi lắm, giỏi về mọi mặt về cả lời, nhạc, hòa âm… Khi tôi hát, anh góp ý để tôi bớt phiêu lại, chứ không tôi phiêu nhiều quá thì cũng không hay…".

Nữ danh ca cũng chia sẻ mong ước một lần đứng cùng sân khấu với các thành viên gia đình là Bảo Yến, Nhã Phương, Quốc Dũng, Lê Hựu Hà, Kim Tuấn nhưng đã không thể trở thành sự thật vì em rể Lê Hựu Hà đã mất.

Danh ca Bảo Yến chạy show bằng…xích lô, trải lòng về mối tình với ông xã Quốc Dũng ảnh 2

Đại Nghĩa hỏi vui là hồi đó ai theo ai trước thì danh ca Bảo Yến vui vẻ nhớ lại: "Anh Dũng theo chị trước, chứ chị cũng có 'cái giá' của chị chứ…". Nữ danh ca còn kể về ca khúc Bài ca Tết cho em mà nhạc sĩ Quốc Dũng đã viết tặng riêng cho mình: "Câu hát 'Tết nay anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa như sen hồng' là do anh Dũng tưởng tượng ra. Chứ hồi đó tụi chị mới quen nhau còn ngại ngùng với giữ kẽ lắm, làm gì có chuyện hôn nhau…".

MỚI - NÓNG