Đánh bại Đức bằng lối đá Braxin!

Đánh bại Đức bằng lối đá Braxin!
Đó là khẳng định của HLV đội tuyển Braxin Carlos Alberto Parreira trước trận bán kết  với đội tuyển Đức lúc 23h00 hôm nay, 25/6 trên sân Nuremberg.

Đây là trận đấu hết sức quan trọng với đội tuyển Đức và cũng là trận đấu rất quan trọng của các nhà đương kim vô địch thế giới Braxin.

Trong 4 lần gặp nhau gần đây nhất Braxin thắng tới 3 trận. Đức chỉ thủ hoà 1-1 ở trận giao hữu diễn ra đầu năm nay ở Berlin mà thôi. Như vậy về mặt lịch sử Braxin đang được ủng hộ và đang có ưu thế tuyệt đối trong quá khứ.

Lần này với đội hình chưa phải là mạnh nhất, Ronaldo, Cafu và Roberto Carlos không có mặt, HLV đội tuyển Braxin Carlos Alberto Parreira vẫn khẵng định như đinh đóng cột: “Chúng tôi sẽ thắng các cầu thủ Đức nếu chúng tôi chơi theo lối chơi của riêng chúng tôi”.

Nhấn mạnh hơn cho quyết tâm chiến thuật của mình Parreira nói: “Không có gì bí mật mà nói rằng Braxin có lối chơi bóng đá riêng của mình. Chúng tôi không thể đánh bại Đức nếu chúng tôi dùng lối chơi của họ với toan tính đánh bại họ. Chúng tôi phải dùng lối đá Braxin lối đá chỉ có chúng tôi biết cách chơi và biết cách chiến thắng”.

Cho các phóng viên biết tại nơi tập huấn, Parreira nói: “Chúng tôi không thể có thể lực tốt như các cầu thủ Đức bởi chúng tôi chơi bóng bằng nghệ thuật chứ không phải bằng sức mạnh. Chúng tôi triển khai trận đấu bằng những đường chuyền ngắn và nhanh, lối chơi chỉ dành cho các cầu thủ có kỹ thuật chơi tấn công”.

Parreira thừa nhận Braxin đang bị tất cả các đội tuyển trên thế giới nghiên cứu tìm cách đánh bại. Khi thắng các cầu thủ vô địch châu Âu Hy Lạp 3 - 0 Parreira biết những trận đấu sau sẽ rất khó khăn vì các đối thủ của Braxin luôn tìm cách đánh bại đội tuyển của ông.

Đánh bại Đức bằng lối đá Braxin! ảnh 1
HLV đội tuyển Braxin Carlos Alberto Parreira

Parreira lý giải: “Không phải chúng tôi chơi tồi để thua Mêhicô. Chính Mêhicô đã tìm mọi cách đánh bại chúng tôi sau khi chúng tôi thắng trận đầu. Cả Nhật Bản cũng suýt loại chúng tôi khỏi cuộc chơi. Braxin vẫn chơi bằng phong độ của họ nhưng các địch thủ của Braxin đã tìm mọi cách đánh bại lối thi đấu biến hoá và bay bướm của Braxin”.

Parreira thừa nhận, với người Đức cũng vậy, Đức là đội tuyển thực dụng và họ có tài rút kinh nghiêm rất nhanh. Hơn nữa trong đội tuyển của Đức có hai cầu thủ Braxin rất thông tỏ sở trường sở đoản của Braxin. Hai cầu thủ người Đức gốc Braxin này là Gilberto và Kuranyi.

Tiền đạo Kevin Kuranyi từng có ước mơ được khoác áo đội tuyển vàng. Tuy nhiên vào ngày 25/6 này Kuranyi lại có cơ hội đánh bại những người đồng hương một thủa của mình. Kyranyi nói: “Tôi sinh ra tại Braxin. Tôi sống ở Braxin tới năm 15 tuổi. Vì vậy trận gặp đội tuyển Braxin lần này có một ý nghĩa hết sức quan trọng với cuộc đời cầu thủ của tôi”.

Nói về đội tuyển Đức hiện nay Kuranyi cho biết: “Hiện nay chúng tôi thi đấu bằng một phương châm khác hẳn dưới thời R.Voeller. Chúng tôi thi đấu nhanh hơn với lối chơi tấn công là chính. Klinsmann có lối chơi phù hợp hơn với bóng đá tiên tiến và phù hợp hơn với một đội tuyển trẻ đầy thể lực”.

Tuy nhiên, sứ mạng của đội tuyển Đức tại Cúp các Liên đoàn FIFA lần này vẫn chưa kết thúc và họ vẫn đang trên con đường chinh phục vinh quang. Ngay trên trang nhất, tờ Berliner Morgenpost giật hàng tít lớn: ‘’Đức vẫn đang đợi một chiến thắng lớn!’’ Tuy nhiên, cũng theo tờ báo này, HLV Klinsmann và những học trò của ông hoàn toàn có thể tự hào vì đã không phụ lòng mong đợi của những cổ động viên, cống hiến cho người xem những trận cầu đỉnh cao và lọt vào vòng bán kết với tư cách đội nhất bảng.

Thủ hoà Áchentina được coi là một chiến thắng của bóng đá Đức trước một đối thủ tầm cỡ thế giới khi mà từ tháng 10/2000 đến nay, sau trận thắng Anh với tỷ số sít sao 1 - 0, Đức chưa từng nếm lại mùi vị chiến thắng trước một đối thủ đẳng cấp cao.

Cầu thủ Bastian Schweinsteiger thừa nhận: ‘’Có lẽ chúng tôi đã quên mất cách phải hạ gục đối thủ tầm cỡ và phải động não nhiều hơn.” Cầu thủ này sẽ vắng mặt trong trận bán kết tới do nhận hai thẻ vàng ở vòng ngoài. Tuy nhiên, anh hy vọng những đồng đội của mình sẽ cho anh cơ hội ra sân trong trận chung kết ngày 29/6 tới trên sân Frankfurt.

Gặp Braxin, HLV Klinsmann có vẻ hứng thú với thách thức này: ‘’Braxin là một đối thủ xứng tầm và nếu giành chiến thắng, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp lại áchentina ở trận chung kết. Chúng tôi muốn đánh bại một đối thủ đẳng cấp thế giới, tuy nhiên không thể phủ nhận một thực tế là Đức cần phải thực dụng hơn nữa trong lối chơi của mình.’’

Nỗi đau bị đánh bại 0-2 tại trận chung kết World Cup 2002 trên sân Yokohama (Nhật Bản) vẫn làm nhức nhối mỗi cầu thủ Đức khi nhắc tới đối thủ Braxin. Lần này, lại một cơ hội nữa đến với Klinsmann và các học trò của ông.

Các cầu thủ Đức muốn rằng chính họ sẽ là đội tuyển hàng phục được cả hai trung tâm bóng đá mạnh nhất thế giới của Nam Mỹ là áchentina và Braxin trước khi World Cup 2006 bắt đầu vào mùa hè tới.

MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.