Đáng trách lắm, tuyển Việt Nam!

Đáng trách lắm, tuyển Việt Nam!
TP - Cuối cùng thì hy vọng vào một trận cầu “rửa mặt” của ĐTVN trong thế cùng đường cũng đã không thành hiện thực. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã rời AFF Cup 2012 với vỏn vẹn một điểm sau ba trận đấu.

> Việt Nam - Thái Lan (1-3): Thất vọng não nề
> Chuyện lạ của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2012

Có hai điểm ghi nhận ở trận đấu hôm qua giữa Thái Lan với ĐTVN. Thứ nhất, Thái Lan đã có một trận đấu vào loại nhàn nhất trong lịch sử các cuộc đối đầu với VN. Và hai, sự cải thiện đáng kể về mặt lối chơi và tinh thần của các học trò HLV Phan Thanh Hùng.

Ở vế đầu tiên, dễ hiểu khi đã chắc suất vào bán kết, đội chủ nhà có quyền chơi theo cách mình muốn. Với một đội hình chiếm phân nửa là các cầu thủ dự bị, Thái Lan vẫn chơi ung dung trước ĐTVN.

HLV Schaefer đã đưa Thái Lan đạt được cùng lúc hai mục tiêu: vào bán kết ở vị trí đầu bảng và giữ sức cho các trụ cột.

Vế thứ hai khó giải thích hơn, ở chỗ những gì các cầu thủ VN thể hiện trên sân là hoàn toàn trái ngược với bộ mặt ở hai trận đấu trước đó.

Cầu thủ muốn “phá” HLV? Trong đội hình của ĐTVN, chiếm phân nửa là các cầu thủ thuộc biên chế hai CLB Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, vốn được xem như “người nhà” của HLV Phan Thanh Hùng.

Sự lẻ loi của Công Vinh trên hàng công không đủ bao biện cho màn trình diễn kém cỏi của 10 vị trí còn lại trong đội.

Từ ngày dẫn dắt ĐTVN, ông Hùng cũng nhận được sự ủng hộ tuỵệt đối của dư luận, truyền thông và các cầu thủ.

Có vẻ hợp lý khi một số ý kiến cho rằng, ông Hùng và BHL ĐTVN đã tính toán sai điểm rơi phong độ của các cầu thủ, thể hiện qua việc VN thi đấu rất tệ ở hai trận đấu với các đối thủ bị đánh giá yếu hơn Myanmar, Philippines cùng giải giao hữu VFF Cup trước đó và chỉ bật lên được khi gặp kình địch Thái Lan.

Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng cũng thi đấu rất tốt trước Malaysia và Indonesia.

Cho dù là vì lý do gì, rõ ràng việc ĐTVN thi đấu thiếu nỗ lực ở hai trận đầu tiên cũng là rất đáng trách.

Rất nhiều người hôm qua đã xót xa, giá như khi gặp Myanmar và Philippines, các cầu thủ thi đấu với tinh thần bằng một nửa trận đấu với người Thái, chúng ta đã có thể không phải kéo dài hy vọng thêm hai năm nữa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG