Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012
TP - Á hậu 1: Dương Tú Anh. Á hậu 2: Đỗ Hoàng Anh. Người đẹp Biển: Ninh Hoàng Ngân. Người đẹp Tài năng: Nguyễn Thị Xuân Trang. Người có gương mặt đẹp nhất: Đặng Thu Thảo. Người có làn da đẹp nhất: Nguyễn Thị Hà. Người mặc áo dài đẹp nhất: Vũ Ngọc Anh. Người có mái tóc đẹp nhất: Phan Thị Mơ.

> XEM TPO TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP ĐÊM CHUNG KẾT
> Giây phút đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2012

Hội tụ, lan tỏa

Trong lời khai mạc, Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, Trưởng BTC cuộc thi nhắc lại khẩu hiệu của cuộc thi, đó là: Vẻ đẹp hội tụ và lan tỏa.

Hội tụ vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, của thiếu nữ Việt Nam qua không gian và thời gian; từ mọi vùng miền đất nước, vẻ đẹp đã được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử văn hóa dân tộc.

Đồng thời mong muốn vẻ đẹp đó lan tỏa, phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống đến mọi miền đất nước và đến với bạn bè thế giới.

Bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn khẳng định: “Hoa hậu Việt Nam 2012 là cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia duy nhất trong năm 2012, nhằm giới thiệu, tôn vinh nét đẹp tâm hồn, trí tuệ và tài năng của thiếu nữ Việt Nam, là dịp để quảng bá văn hoá, đất nước, con người Việt Nam.

Giây phút đăng quang
Giây phút đăng quang.

Kết thúc cuộc thi, đề nghị BTC, đặc biệt là các thí sinh đạt giải có chương trình cụ thể, tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, đóng góp hiệu quả vào công tác xã hội, xứng đáng với danh hiệu, uy tín của cuộc thi, đáp ứng được sự trông mong của xã hội về người đại diện cho sắc đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.

Một chung kết đẹp của “hội tụ, lan tỏa” đã xảy ra khi trong Top 10, Top 5 và cả Top 3 đều có đại diện xứng đáng ở các vùng miền đất nước. Khán giả cũng nói những âm sắc của vùng miền khác nhau, vừa tụ về đây.

Những điểm nhấn

Chia sẻ niềm vui Ảnh trong bài: hồng vĩnh
Chia sẻ niềm vui Ảnh trong.  bài: Hồng Vĩnh.
 

Những dải mây ngũ sắc cùng 5 luồng sáng khổng lồ cuộn lấy đất trời thuở khai sinh trên nền biển đêm. Gió mưa gọi sấm sét. Trứng khổng lồ.

Trứng của Rồng – Tiên trên nền hồng hoang chớp sáng. Trong nhịp đập trái tim, xuất hiện đoàn gái trai trong phục trang Âu Lạc nhảy múa gọi bình minh. Cây cối bừng thức, vạn vật tươi xanh theo từng bước thí sinh xếp thành hình tâm của bông sen ra chào gần 5.000 khán giả cung Tiên Sơn.

Cung thể thao tầm cỡ nhất nước mang hình viên ngọc khổng lồ, lại mang dáng dấp chiếc đĩa bay độc đáo bên bờ sông Hàn gần như không còn chỗ trống.

Lần đầu tiên, khán giả thành phố biển xinh đẹp miền Trung đón nhận và chứng kiến cuộc thi nhan sắc lớn nhất quốc gia.

Bốn năm trước, người đẹp Đà Nẵng Trần Thị Thùy Dung đăng quang tại cuộc thi HHVN 2008 bên bờ sông Hoài phố cổ Hội An, mảnh đất anh em với Đà Nẵng.

Còn giờ này, trên sân khấu đêm chung kết là 3 gương mặt đại diện cho chủ nhà. Nguyễn Thị Xuân Trang (SBD 610), Trương Thị Quỳnh Như (SBD 230) và Đặng Thị Lệ Hằng (SBD 126). Lại một lý do để “người Đà Nẵng” tại Tiên Sơn bàn luận sôi nổi.

Nếu như màn chào khán giả, các người đẹp vận váy ngắn khỏe mạnh được phối theo bảng màu ngũ hành vàng, đỏ, xanh, đen, trắng, thì sang màn trình diễn áo dài, lần lượt từng tốp 5 thí sinh bất ngờ được “đò đưa” từ trong ra ngoài bởi mảng cánh gà bên phải sân khấu biết quay lướt.

Đến phần trang phục dạ hội, nền âm nhạc và vũ điệu được khởi đi lần lượt qua 5 châu lục – cũng lại câu chuyện ngũ hành hội tụ nơi quê hương của 5 ngọn Ngũ Hành Sơn

Trước thời khắc lên trao lại vương miện cho tân hoa hậu, Ngọc Hân được mời có đôi lời với các thí sinh và cuộc thi.

Giọng Hà Nội trầm tĩnh của cô được hoan nghênh nhiệt liệt: “Tuổi trẻ của chúng ta có rất nhiều trải nghiệm. Hôm nay, giây phút này sẽ ở lại mãi mãi với tôi, các bạn. Tôi mong các bạn chứng tỏ được vẻ đẹp đích thực, chứng tỏ được phẩm chất, cốt cách của người phụ nữ Việt Nam.Và tôi mong những vẻ đẹp ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho những mảnh đời khốn khó. Chúc các bạn luôn tự tin và tỏa sáng”.

Còn Tổng biên tập, Trưởng BTC Lê Xuân Sơn giải thích vì sao Hoa hậu Ngọc Hân lại có vai trò đặc biệt, làm thành một trong những khoảnh khắc đáng ghi nhớ của đêm đăng quang: “Những cuộc thi hoa hậu trước của báo Tiền Phong, người lên trao vương miện là Trưởng BTC. Nay lần đầu tiên giữ cương vị Trưởng BTC, tôi muốn làm theo thông lệ thi sắc đẹp thế giới, đó là hoa hậu của năm trước sẽ lên trao vương miện cho tân hoa hậu.

Và những thời khắc tỏa sáng

Đặng Thu Thảo đăng quang
Đặng Thu Thảo đăng quang.
 

Ba người đẹp nhất HHVN 2012 đều vào chung khảo cuộc thi Tài năng, và được đánh giá cao ở phần thi này. Hôm thi Người đẹp Biển, họ cũng nổi bật trong các khuôn hình máy ảnh, máy quay.

Giải Người đẹp Biển dành cho người có hình thể đẹp khỏe khoắn- nếu không nhất thì cũng phải nhì về điểm hình thể, và phải biết bơi, bởi nói như Trưởng BGK Dương Xuân Nam “không biết bơi thì chẳng hóa ra Người đẹp Bờ”, và “Người đẹp Biển mà lại có làn da sáng trắng thì buồn cười lắm”.

Dương Tú Anh dù điểm hình thể rất cao nhưng da lại “trắng gì mà sáng thế”, còn Đỗ Hoàng Anh dù khỏe mạnh có thừa song cũng “không đủ nâu”, phải nhường chiến thắng cho cô gái mặn mòi Ninh Hoàng Ngân.

Giám khảo- Hoa hậu Bùi Bích Phương nhớ lại: “Hôm thi Tài năng, tôi hoàn toàn bị Hoàng Anh thuyết phục, kể cả phần cô ấy thuyết minh về bài múa trên nền nhạc Giấc mơ trưa”.

Nhà báo Ngô Bá Lục thì sớm nhặt ra 5 gương mặt tỏa sáng ngay trong hôm thi Tài năng đó, khi vòng chung kết mới được 1/3 chặng.

Trưởng ban Văn nghệ của VnMedia nhận xét về hai ứng viên nặng ký theo anh: Nếu Đặng Thu Thảo đẹp kiểu truyền thống, ưa nhìn thì Hoàng Anh phá cách, sang trọng. Còn Quỳnh Hương (Phụ Nữ TPHCM) và Việt Tú (VTC) buổi chiều chuẩn bị bước vào chung kết, đã giải thích vì sao họ chọn Hoàng Anh: “Đứng trong dàn thí sinh, cô ấy nhìn khác hẳn mọi người, sáng rực. Nói chuyện có duyên và trang phục lại có gu”.

Cặp chân của Dương Tú Anh không chờ lên sàn tập mới gây ấn tượng mà sớm hơn, từ vòng đo đạc.

Hỏi một vị giám khảo rằng năm nay hơi nhiều giải phụ, liệu có chuyện chia giải, dẫn đến kết quả người đoạt giải cao nhất có thể lại không phải là người có nét gì đó đặc biệt mà chỉ được cái hài hòa?”.

“Không có chuyện chia giải, tuy nhiên người đoạt giải phụ nhất thiết phải nằm trong Top 10”.

Năm nay, đối thủ cạnh tranh giải mặt đẹp với Đặng Thu Thảo không phải hiếm. Với nhiều người trong đó có các nhà báo vừa kể trên, thì Đỗ Hoàng Anh là gương mặt “không lẫn vào đâu” bởi vậy nó đẹp. Trên sân khấu và trong ảnh, Vũ Ngọc Anh và Phan Hà Phương (Hà Nội) cũng rất “ăn”.

Phạm Phương Thảo (Bến Tre), Phan Thị Mơ (TP HCM) nhẹ nhõm, ưa nhìn. Trong ánh nắng cuối hè ở bãi biển Đà Nẵng cũng như cái lạnh bất ngờ ở Bà Nà Hills, những gương mặt trội nhất đã lộ diện, kể cả qua các clip phát trong đêm chung kết và trên VTV3.

Chiếc áo dài với tà mở rộng đầy cách tân của Trần Thị Bích Hằng; váy dạ hội của Nguyễn Thị Hà, Diệp Hồng Đào… cũng là điểm sáng đêm chung kết, để có lúc những màn trình diễn này mang nét của ngày hội thời trang, không chỉ sắc đẹp.

25-8-2012, đêm tráng lệ ở “thành phố đáng sống”, cô gái 21 tuổi đến từ Cần Thơ cuối cùng đã lên ngôi trong trong sự dự đoán và cả bất ngờ của nhiều người, làm thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc thi HHVN 2012.

Dương Phương Vinh - Trí Quân 

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 ảnh 4
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG