Có 16 kết quả :

Ảnh minh hoạ: Internet

Dại trai, tôi mê muội dâng hiến cả tiền và đời con gái

TPO - Bây giờ sau những gì xảy ra trong câu chuyện “Phi công trẻ” quá ngọt ngào khiến “máy bay bà già” đổ nhào vì ... nợ, cô đã phải trả một cái giá quá đắt, vả lại chuyện trả giá đó là tất yếu đối với việc dại trai của cô nên theo tôi cô nên dũng cảm nhận ra sai lầm của mình để không bao giờ bước vào vết trượt trước nữa.
Ảnh minh hoạ: Internet

Tưởng “vớ” được thiếu gia, hóa ra gặp phải sở khanh lừa!

TPO - Tôi được vinh hạnh làm “vừa lòng” thiếu gia, trong suốt mấy tháng liền thiếu gia trẻ không chọn ai ngoài tôi để cùng anh chia sẻ tâm sự, để gửi lòng mình vào những bản tình ca mùi mẫn. Anh không tiếc tiền boa cho tôi để rồi không cần tính toán, suy nghĩ tôi đã nhận lời làm người yêu của anh. 
Ảnh minh họa: Internet

Đầy tháng con tôi, tình cũ của chồng đưa con trai đến nhận cha

TPO - Trước thái độ lúng túng của chồng tôi, chị điềm tĩnh giới thiệui chị là người yêu cũ của anh. Anh nghe lời bố mẹ bỏ rơi chị vì gia đình chị không môn đăng hộ đối với nhà anh, mặc dù chị đã dâng hiến cho anh sự trong trắng của người con gái. Nay chị đưa con đến nhận cha còn với chị anh không còn quan trọng
Ảnh minh họa: Internet

Mất cả chì lẫn chài vì bị vợ trẻ "cắm sừng"

TPO - Bởi trong chuyện vợ anh quan hệ bồ bịch với cậu trai trẻ làm cùng khách sạn kia, dù anh đã nghe phong phanh chuyện tình cảm ngoài luồng ấy, nhưng lại chẳng hề có những việc làm cụ thể để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành mà ngăn chặn. Để kết quả là những đồng tiền mồ hôi công sức của anh đã bị cô vợ trẻ mang đi “dâng hiến” cho bồ.
Ảnh minh họa

Chồng nhờ bạn thân ân ái với vợ

Khi tôi ngồi viết những dòng này cũng là lúc con trai tôi đã bước sang tuần thai thứ 16. Như bao nhiêu người phụ nữ khác, lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi sắp được làm mẹ. Nhưng tâm trạng của tôi lúc này thật khác. Tôi băn khoăn, suy nghĩ và đặt ra nhiều câu hỏi cho hạnh phúc gia đình mình.
Ảnh minh họa: internet

Tôi bị lừa hay tự nguyện dâng hiến?

TPO - Hơn tháng sau thấy người khang khác, cảm giác buồn nôn ngày càng nhiều khi ngửi mùi thức ăn trong quán. Tôi biết mình đã có thai. Tôi lo quá, nói với anh, anh bảo yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm. Hôm sau không thấy anh đến, gọi điện không liên lạc được