TPO - Rồi tôi cũng có được một cô gái xinh tươi, là gái phố mới 20 tuổi, làm ở quán massage nói năng ngọt như mía lùi, chiều tôi như vợ chiều chồng làm tôi hãnh diện lắm. Cặp với em chưa đầy năm mà số tiền dành dụm suốt 4 năm đi làm của tôi cứ hao dần...
TPO - Còn với cô giúp việc kia tốt nhất chị xin ý kiến bố, mẹ chồng rồi cho cô ấy nghỉ, cô ấy còn ở lại nhà chị ngày nào thì cơ hội chị níu kéo chồng mất đi ngày đó đấy chị ạ.
TPO - Thực ra việc chồng hoặc vợ trẻ say nắng ngoài luồng là không hiếm, nhất là những cặp đôi tình yêu sét đánh, vội vã yêu, vội vã cưới để rồi sau thời gian chung sống khi cả hai bộc lộ rõ bản chất, tính tình của mình mới vội vã nói lời chia tay vì không hợp!
TPO - Lấy được đồng tiền của thiên hạ khó lắm em ạ, nhất là khi đồng tiền ấy họ chi cho em là để hành hạ thân xác em, thỏa mãn dục vọng chứ không hề có tình cảm thật sự với em, không hề yêu thương em.
TPO - Cũng may là với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bí mật động trời sau 'tình yêu' giữa hai nhà chung vách, thì bi kịch này được sớm phơi bày ra ánh sáng để cảnh báo cho cả hai gia đình biết mà dừng lại.
TPO - Cháu đã nhận ra lỗi lầm của mình, đã ân hận với những việc làm sai trái của bản thân sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tàn đời trai vì sa bẫy tiền - tình ngọt ngào của bà chủ như vậy là tốt rồi...
TPO - Để có cái kết buồn như hiện nay với cuộc sống của cô, tôi nghĩ là do cô tất cả! Cô kêu ai? Trách ai? Khi mà cô tự dẫn lối cho mình đến với cuộc tình quá chớp nhoáng chỉ vì ham giàu?
TPO - Chị không nên có suy nghĩ răng việc li hôn là dành cho những cặp vợ chồng trẻ tuổi để rồi nhẫn nhịn, chấp nhận gắn bó mãi cùng người đàn ông mà ở cái tuổi bên kia cuộc đời còn mắc sai lầm khó đỡ như thế.
TPO - Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Gái xinh ngậm ngùi ôm bầu về quê vì ... tan giấc mộng lên bà, có cái kết bi kịch cay đắng này là do chị tự dàn dựng, chị đạo diễn và chị tình nguyện đóng vai chính mà.
TPO - Sai anh cũng đã sai rồi, trả giá anh cũng đã trả rồi, bây giờ hãy dành thời gian cho việc chữa bệnh và sống tử tế để phần nào chuộc lỗi với ba, má với dòng họ tổ tiên anh ạ.
TPO - Anh không quá mật thiết, không quá thân cận, gần gũi và cũng đừng việc gì, chuyện gì cũng nhờ vả anh ấy thì chắc chắn không bao giờ có cái kết đắng như ngày hôm nay.
TPO - Nếu anh ấy còn ở tuổi trẻ người non dạ thì còn có lí do để thông cảm, để xem xét mà tha thứ, đằng này theo tôi sự việc xảy ra cũng đã lâu rồi, quan hệ của chồng chị và cô gái nhà hàng kia rõ ràng là sâu đậm thì anh ấy mới một mực bám trụ lại thành phố để dễ bề chăm lo, o bế cho bồ trẻ.
TPO - Cháu đã thấy thấm nỗi đau khi cháu đánh mất sự trong trắng của người con gái vào tay kẻ sở khanh, lừa tình chưa? Đúng là cháu “kiếm củi ba năm, đốt một giờ” đấy.
TPO - Chị có dám chắc rằng tha lỗi lần này cho chồng, lần sau anh ấy không “ngựa quen đường cũ” mà tái phạm không? Mà tha thứ làm sao khi chồng chị “con rô cũng tiếc, con diếc cũng ham”, bỏ vợ con không đành mà cũng chẳng muốn rời xa cô người tình kia?!
Nhiều cô gái trẻ hay nói thế này “thà khóc trong BMW còn hơn cười sau xe đạp”, chị biết các cô ấy chưa từng trải qua cảnh “khóc trong BMW” nên mới nghĩ thế, chứ nếu ngày nào mở mắt ra cũng thấy cuộc đời một màu u ám, bế tắc, nuốt nước mắt vào lòng thì hẳn các cô cũng biết sợ như chị thôi…
TP - 'Hạnh phúc đối với tôi thực ra khác với nhiều người nghĩ. Hạnh phúc nhất đối với tôi là cảm giác còn đang sống. Trong cái sống đó có cả cái ngọt ngào và đắng cay. Mình phải biết là ngay cả cái đắng cay đó cũng nằm trong hạnh phúc. Vì đó là cuộc sống', Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ.
“Ăn mặc hở hang, có phần hơi phản cảm, nhưng thích thế! Ai nói ra nói vào, nhưng em kiếm sống đàng hoàng, không phạm pháp là được rồi…”- đó là tâm sự sau những màn múa bốc lửa ngoài đường phố, mua vui cho thực khách chủ yếu là dân ăn nhậu đêm khuya để bán kẹo kéo của “cô gái” N.V.T.
“Đến lúc cô dâu chú rể phải xuất hiện, em phải khoác tay người ấy thì lúc đấy em buồn thảm thiết. Lúc đấy, mắt em cảm giác chỉ muốn khóc nhưng mà em không thể nào khóc được”.
Nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của nhân tình, chị Cao Thị G, sinh năm 1983 (Trực Ninh, Nam Định) đã tìm mọi cách ly hôn với chồng để chạy theo gã nhân tình điển trai, lẻo mép. Để rồi giờ đây, chị tự chuốc lấy đắng cay, tủi nhục cho cuộc đời mình.