Dân bị lừa khi mua hàng khuyến mãi

Quần áo giảm giá bán tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh - TPHCM)
Quần áo giảm giá bán tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh - TPHCM)
Cuối năm, các cửa hàng, shop thời trang và cả điểm bán hàng lề đường ở Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt bán hàng thanh lý, hàng khuyến mãi. Đi đâu cũng thấy treo bảng “big sale”, “hàng thanh lý”... Không để ý, khách hàng có thể mua nhầm hàng khuyến mãi dỏm với giá trên trời.

Theo chỉ dẫn của người quen, tôi và cô bạn chuyên “săn” quần áo xuất khẩu đến một dãy cửa hàng được giới thiệu là chuyên bán hàng xuất khẩu và hàng thanh lý gần cầu Kiệu (quận Phú Nhuận, TPHCM). Tại đây, quần áo được trưng bày la liệt, số ít được treo lên móc để làm mẫu, còn đa số xếp chồng lên nhau. Đặc biệt, luôn có một kệ gỗ to chất đống quần áo và treo bảng giảm giá 20% – 30%.

Giá quần áo khá “mềm”: áo thun, áo kiểu 115 nghìn đồng – 200 nghìn đồng/cái; quần kaki, quần jeans 190 nghìn đồng – 350 nghìn đồng/cái; áo khuyến mãi chỉ 45 nghìn đồng – 65 nghìn đồng/cái.

Nhân viên bán hàng cho biết, đây là hàng mua của các xí nghiệp gia công hàng xuất khẩu, chủ yếu là hàng tồn kho, hàng lỗi mốt hoặc sản xuất dư... Sờ thử vài chiếc áo, cô bạn khều tay tôi nói nhỏ: “Vải thô cứng, đường may sơ sài... bảo đảm hàng chợ nhái kiểu xuất khẩu chứ không phải hàng xuất khẩu. Hàng này ra chợ Tân Bình, mua bao nhiêu cũng có!”.

Vào một cửa hàng khác trên đường Hai Bà Trưng (quận 3, TPHCM) - nơi cũng quảng cáo là chuyên bán hàng xuất khẩu và hàng xách tay của các nhãn hiệu nổi tiếng như Levis, Gucci, Nike, South Pole... - lựa mãi, tôi quyết định mua một áo sơ mi nam màu kem hiệu Levis giá 650.000 đồng. Về nhà, mang áo ra giặt, tôi phát hiện bên trong cổ tay áo có một đường rách dài đã được khéo léo “mạng” lại.

Theo chân chị My, chủ một shop quần áo trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TPHCM), chúng tôi đến một điểm tập kết hàng thanh lý trên đường Trương Công Định (quận Tân Bình, TPHCM). Hơn 12 giờ nhưng ở đây đông nghẹt khách mua hàng. Thấy tôi đứng xớ rớ, một chị khách hàng nhiệt tình hướng dẫn: “Áo thun, quần soóc, quần lưng thun, kaki giá chỉ 25 – 100 nghìn đồng/cái, mua nhiều thì có thể rẻ hơn 10% - 20%. Em chịu khó lựa thì sẽ tìm được vô khối hàng độc”.

Chị My cho biết, rất nhiều chủ shop thời trang đến cửa hàng này để “tuyển” hàng về bán. Gọi là hàng thanh lý cho sang chứ thật ra là hàng sida nhập từ Campuchia.

Chị Hà, tiểu thương chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), có thâm niên “đánh” hàng sida từ chợ Long Châu (Châu Đốc – An Giang) về bán ở TPHCM, tiết lộ: Hàng “xả” từ cây ra được phân loại, cái nào bị sứt chỉ, sút lai sẽ được “mông má” lại bằng cách nhuộm, đóng nút, lên lai, gắn nhãn... thành hàng mới.

Những kiểu còn mốt, vải còn mới, giặt sạch, hấp, tẩy rồi “bỏ” cho mấy shop ở quận 1, quận 3...  Cái nào đẹp thì bán như đồ mới, chí ít cũng 800 trăm đồng – 1 triệu đồng/cái. Hàng loại 2 thì bán giảm giá, khuyến mãi... cũng vài trăm ngàn đồng/cái. Hàng “bèo” thì giao cho các mối bán hàng “la” (bán đổ đống ở vỉa hè, vừa bán vừa rao giá). Nếu không phải dân trong nghề thì rất dễ mua nhầm hàng khuyến mãi kiểu này, có giảm giá đến 40% - 50% thì người bán cũng lời to vì giá vốn chỉ trên dưới 100 nghìn đồng/cái.

Khuyến mãi hàng “tân trang”

Dịp này, các siêu thị, cửa hàng điện máy tại TPHCM đang có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá thật “sốc” để lôi kéo khách hàng. Thế nhưng, không ít người tiêu dùng bị sập bẫy vì mua hàng giảm giá 40%- 50% nhưng so với giá thực trên thị trường không hề rẻ. 

Gọi là hàng thanh lý cho sang chứ thật ra là hàng sida nhập từ Campuchia
Gọi là hàng thanh lý cho sang chứ thật ra là hàng sida nhập từ Campuchia. Ảnh: Hồng Thúy

Ông Nguyễn Thanh Tùng, ở quận 2, mua một lò vi sóng giảm giá đến hơn 40% (giá bán còn 1,6 triệu đồng) tại một cửa hàng ở quận 1. Khi so giá bán ở một số nơi khác cùng loại, giá bán chỉ hơn 1 triệu đồng.

Hiện nay, hình thức lừa người tiêu dùng phổ biến nhất là bán hàng có tặng quà. Tùy theo mặt hàng mà nhiều điểm bán tặng kèm lò vi sóng, nồi áp suất, máy massage, máy hút bụi... được quảng cáo có giá một, hai triệu đồng/món. Thực chất những món quà tặng này chỉ vài trăm ngàn đồng/món.

Nhiều điểm bán hàng điện máy còn tung khuyến mãi theo kiểu giật gân, giảm giá 50%- 60% nhưng khi khách hỏi mua thì... thông báo hết hàng hoặc chỉ có vài ba sản phẩm lèo tèo...

Ông Trần Hữu Thái, chủ một doanh nghiệp kinh doanh hàng điện máy tại TPHCM, còn cảnh báo tình trạng tân trang hàng cao cấp để bán. Các mặt hàng thường được tân trang từ hàng cũ là tivi LCD, máy lạnh, tủ lạnh, dàn nhạc... bằng cách thổi sơn lại vỏ máy bằng sơn nhám hoặc sơn láng (tùy mặt hàng) như mới; màn hình cũng được “tút” không còn chút tì vết.

Hiện tượng nhập khẩu các mặt hàng điện gia dụng, điện tử, điện lạnh thương hiệu lạ từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông... rồi quảng cáo là hàng châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, Ý... để bán giá cao cũng đang rất phổ biến.

Hàng giá rẻ, chất lượng bèo

Cuối năm cũng là dịp quần áo, giày dép “xôn” xuống đường để bán cho công nhân, người lao động bình dân. Giày dép thì đủ loại, đủ kiểu, giá chỉ từ 25.000 đồng – 80.000 đồng/đôi. Quần áo “xôn” được giới thiệu là hàng công ty tồn kho, chỉ 20.000 đồng/bộ trẻ em, 30.000 đồng - 35.000 đồng/áo sơ mi người lớn.

Áo sơ mi đóng trong bao mới tinh, có bảng ghi “hàng xuất khẩu thanh lý” chỉ 20.000 đồng - 25.000 đồng/áo tay ngắn, 25.000 đồng – 35.000 đồng/áo tay dài nhưng toàn mang nhãn hiệu lạ hoắc như @fashion, Newfashion, Golsun... hoặc chữ Trung Quốc.

Không ít người từng mua quần áo “xôn” về làm giẻ lau vì sau khi giặt, quần áo bị chạy chỉ, ra màu, đổ lông...

Theo Thành Nhân - Nguyễn Hải
Người Lao động
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.