Đàn bà yêu mà tỉnh táo quá thì đàn ông ... 'chạy đứt dép'?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Đã khi nào bạn nghĩ, chính sự tỉnh táo, lý trí, “đeo kính lúp” để soi người đàn ông muốn tìm hiểu mình mà bạn đã tự huỷ hoại những tình cảm tốt đẹp ban đầu mà họ giành cho bạn, khiến họ “chạy mất dép” hoặc cảm thấy tổn thương?!

Thú thực là đọc những lời tâm sự của bạn trong câu chuyện Gái xinh, giàu, thông minh "phàn nàn" gặp toàn “thợ mỏ“, tôi thấy hơi e ngại khi nói ra suy nghĩ của mình bởi có thể bạn sẽ nghĩ tôi “bao biện” cho cánh đàn ông, nhưng với chúng tôi, dù chưa bao giờ có ý nghĩ “đào mỏ” bạn gái, hay trêu cợt đùa nhả cho vui với tình cảm của những người phụ nữ, nhưng tôi “sợ” đàn bà quá tỉnh táo khi yêu.

Bạn xinh đẹp, thành đạt và thông minh, đấy là những ưu ái mà số phận đã ban tặng cho bạn, bạn có quyền tự hào với “gia tài” mà không phải cô hotgril nào cũng có thể có được. Thế nhưng khi yêu, tình cảm là điều rất khó để có thể cân đong đo đếm, để đặt lên bàn phân giải trắng đen hay rành mạch đoạn này phải thẳng, đoạn kia bắt buộc phải “cong mềm mại”.

Như bạn bảo người được hình thức thì gia thế lại không “xứng đôi vừa lứa", người có sự nghiệp thì lại già, lại béo lùn xấu xí, người nói chuyện “ngang tầm” thì sau thời gian quen biết lại phát hiện ra anh ta cực kỳ gia trưởng, anh ta cần một người vợ “đứng sau chồng” chứ không chấp nhận một người vợ “độc lập tự chủ”, rồi người rất hợp ý, chiều chuộng thì sau thời gian lại lòi ra là “thợ mỏ”…

Mong muốn có được một người đàn ông thực sự yêu thương mình, trở thành một điểm tựa vững chắc trong cuộc đời là điều mà hầu hết phụ nữ đều muốn có. Ngoài “cái duyên”, thì theo tôi, điều cực kỳ quan trọng là cách cư xử của hai người trong cuộc. Đã khi nào bạn nghĩ, chính sự tỉnh táo, lý trí, “đeo kính lúp” để soi người đàn ông muốn tìm hiểu mình mà bạn đã tự huỷ hoại những tình cảm tốt đẹp ban đầu mà họ giành cho bạn, khiến họ “chạy mất dép” hoặc cảm thấy tổn thương?!

Tôi nghĩ sau bao cuộc tình đã qua, chắc ít nhiều bạn cũng nhận ra được nguyên nhân vì sao mình xinh đẹp, giỏi giang, giàu có mà vẫn phòng không lẻ bóng.  

Hãy yêu bằng cả trái tim của mình, hãy mở lòng đón nhận những tình cảm chân thành, tôi nghĩ gieo hạt lành và hết lòng vun xới nó, bạn sẽ nhận được những trái ngọt xứng đáng.
Mong bạn sớm tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.