Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ: Tiệc tri kỷ chứ không phải tiệc cưới

TPO - Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, ngày mai, 15/5, một trong những sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận nhất làng giải trí vào thời điểm này sẽ diễn ra. Đó không gì khác chính là dạ tiệc kỷ niệm tình tri kỷ giữa Đàm Vĩnh Hưng và người tình tin đồn Dương Triệu Vũ. Được biết, bữa tiệc này họ chỉ mời vỏn vẹn 100 bạn bè thân thiết và phóng viên, báo chí không thể tác nghiệp.

Khi thiệp mời được phát đi, đến cả ca sĩ Vũ Hà, một trong những người bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng, cũng phải buột miệng trên trang cá nhân rằng "nghi lắm nha" hay "sao mà giống...", và ai cũng hiểu cái dấu ba chấm bỏ lửng mà Vũ Hà muốn nói là gì. Hẳn là hai chữ "đám cưới".

Trên tấm thiệp mời mà ca sĩ Hồng Ngọc tiết lộ với công chúng không có tên của sự kiện ngoài những thông tin về địa điểm ngày giờ cùng hai nhân vật chính. Điều đặc biệt là tên hai nhân vật chính được lồng bên trong khung hình trái tim kim cương. Cùng với đó, phần lời mời có viết "14 năm 9 tháng".

Những ngày qua, hai nam ca sĩ cũng công khai những hình ảnh diện đồ đôi cùng vào khách sạn 6 sao giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nơi tổ chức tiệc, để kiểm tra lại mọi thứ lần cuối. Nguồn tin cho biết, giá thuê phòng ở khách sạn này là 320 triệu một đêm. Toàn bộ phần hoa trang trí cho bữa tiệc đều là hoa nhập ngoại dự kiến lên đến cả tỉ bạc do công ty của Hồ Ngọc Hà và Lý Quý Khánh lo liệu. Xa hoa, sang trọng và hoàn hảo là những gì người ta đồn đại về sự kiện đặc biệt này.

Quả thực, dạ tiệc của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ giống một đám cưới. Thiệp mời có hình trái tim. Nhân vật chính của dạ tiệc là một đôi. Tiệc sẽ được trang trí bằng rất nhiều hoa. Khách dự tiệc chỉ có 100 bạn bè thân thiết. Tất cả đều phải mặc đồ đen trắng và không được dẫn theo người thân. Vả lại, cũng chưa từng có ai tổ chức tiệc để kỉ niệm số năm bên nhau, hay tính số ngày quen nhau và ở bên nhau. Nếu không phải là hai người yêu nhau 

Tuy nhiên, cả Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ đều phủ nhận hai chữ "đám cưới" này. Lí do cả hai đưa ra không thể bắt bẻ. Ông hoàng nhạc Việt bảo dạ tiệc là có thật, còn hình thức tổ chức là chiêu "câu like" của ê-kip truyền thông. Dương Triệu Vũ thì rõ ràng hơn, anh đăng tải video khẳng định tấm thiệp mà mọi người thấy chắc chắn không phải thiệp cưới bởi "ở Việt Nam chưa từng có luật lệ nào cho những người đồng giới kết hôn".

Như vậy là tin đồn tiệc cưới đã bị chính những người trong cuộc bác bỏ. Thế nhưng không hiểu sao dư luận vẫn không thấy xuôi lòng. Và giả sử đó là tiệc cưới thực đi chăng nữa thì cũng vẫn là chuyện vui phải không ạ? Ở Việt Nam, cho dù cái nhìn về thế giới thứ ba vẫn còn nhiều kì thị, và chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, nhưng những mối tình đẹp đẽ của các cặp đôi đồng tính lại thường nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của dư luận.

Đám cưới của nhà thiết kế thời trang Adrian Anh Tuấn và doanh nhân Sơn Đoàn cách đây 2 năm là một minh chứng. Nhưng Mr Đàm không chọn cách đó. Cũng chẳng ai biết Mr Đàm định làm gì cho đến phút giây đếm ngược. Một người "lắm chiêu" như anh thật là biết cách khiến dư luận "sốt ruột".

Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ thực sự là gì, có lẽ câu trả lời không quá khó đoán. Thời điểm Dương Triệu Vũ về nước hoạt động âm nhạc, tin đồn Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Hoài Linh bị sứt mẻ tình cảm đã loan ra. Người ta đồn, giữa ba người ấy - Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ - có một mối quan hệ đặc biệt và phức tạp. Người ta cũng thấy Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ gắn kết với nhau trên cả mức đồng nghiệp thông thường. Sự gắn kết ấy kéo dài hơn chục năm. Hay như Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ cùng tính trên thiệp mời là 14 năm 9 tháng.

Trong một cuộc trò chuyện hồi đầu năm, Dương Triệu Vũ đã chia sẻ khá nhiều điều về mối quan hệ luôn trong trạng thái “râm ran” này của hai người. Anh thừa nhận Đàm Vĩnh Hưng chính là ân nhân, và như lúc nãy chúng ta có nghe đích thân anh chia sẻ, Mr. Đàm là "người đã làm nên cái tên Dương Triệu Vũ".

Anh cũng tiết lộ, Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với gia đình mình. Ví như ngày sinh nhật của bố Dương Triệu Vũ, dù Đàm đang hát ngoài Đà Nẵng nhưng anh đã bắt chuyến bay về Sài Gòn để chúc mừng sinh nhật ông rồi lại bay ngược ra Đà Nẵng để hát tiếp. Nam ca sĩ khẳng định, tình cảm giữa anh và Mr Đàm còn hơn cả tình anh em, hơn cả tình thầy trò và hơn cả tình yêu.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi thẳng thừng "Hãy nói một từ thôi. Giữa hai người có tình yêu không?" thì Dương Triệu Vũ suy nghĩ trong giây lát và trả lời: "Vũ nghĩ là có tình yêu."

Trong khi ấy, Đàm Vĩnh Hưng luôn phủ nhận những tin đồn liên quan đến người "tri kỷ" của anh. Sau cuộc trò chuyện "gây bão" của Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng vội vã đính chính: "Người yêu tôi là người khác. Dương Triệu Vũ cũng không phải là mối tình lớn của tôi".Thế nhưng điều dễ dàng quan sát và nhận thấy nhất là những bức hình thân mật trên mức bình thường giữa hai người đồng nghiệp, anh em, bạn bè. Những sự thân mật mà chỉ có đôi yêu nhau mới làm. Không chỉ là áo đôi, không chỉ là tay trong tay, không chỉ là những nụ hôn, mà còn là nhẫn kim cương như món quà mới đây Vũ đã tặng Mr Đàm.

Lẽ dĩ nhiên, Đàm Vĩnh Hưng có quyền không chia sẻ về những vấn đề thuộc đời tư. Anh có quyền không công khai người mình yêu cũng như có quyền sử dụng cuộc tình của mình để làm chiêu trò "giật gân câu like", để cái tên Mr Đàm không bao giờ thôi nhàm chán như anh bộc bạch rằng: “Nếu mọi người chịu khó để ý một chút trên từng chi tiết sẽ thấy không có câu chữ nào thường thấy ở những tấm thiệp cưới như “gia đình trân trọng báo tin”, hay “trưởng nam, thứ nữ” gì cả. Hưng là người của showbiz 20 năm, Hưng biết phải làm gì mới mẻ để được người ta chú ý. Và đúng là nhờ vụ này mà tôi và Vũ đã câu được rất nhiều cá, mà toàn là cá rất to”.

Nói tóm lại thì thực chất bữa dạ tiệc này mang ý nghĩa gì, tiệc cưới hay tiệc tri kỷ? Có lẽ chỉ có những người trong cuộc biết rõ nhất, và biết đâu, sau sự kiện ngày mai, các quan khách may mắn được dự tiệc ra về lại hé lộ cho công chúng vài điều mới mẻ, giải đáp những nghi vấn mơ hồ này của chúng ta thì sao? Hãy cùng chờ đợi hồi kết trong những số tiếp theo của Chuyện sao!

MỚI - NÓNG