Đâm chết anh rể cũ vì bênh mẹ

Đâm chết anh rể cũ vì bênh mẹ
TPO - Yêu cầu anh rể cũ phải xin lỗi mẹ mình về việc viết thư nặc danh xúc phạm bà nhưng bất thành, Việt rút dao đâm chết anh Hiếu.
Bị cáo Việt trước vành móng ngựa
Bị cáo Việt trước vành móng ngựa. Ảnh: Khôi Nguyên

Sáng nay (17-12), phiên toà xét xử bị cáo Trần Minh Việt về hành vi “giết người” đã diễn ra.

Theo cáo trạng, vào tháng 12-2011, anh Trần Trung Hiếu và chị T.T.M.N (chị của Việt) ly hôn, cháu T.A.K (SN 2010) - con chung của hai vợ chồng được giao cho mẹ nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, trong quá trình anh Hiếu đến nhà vợ cũ (tại P4, Q8, TPHCM) để thăm con giữa anh này và em trai chị N là Trần Minh Việt thường xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Khoảng 19h ngày 4-1-2012, anh Hiếu đến thăm và chơi với con trước sân nhà vợ cũ thì Việt ra yêu cầu anh phải xin lỗi mẹ mình về việc viết thư nặc danh xúc phạm bà. Anh Hiếu không chấp nhận nên giữa hai người xảy ra cự cãi.

Trong lúc cãi nhau, Việt bất ngờ vớ lấy con dao Thái Lan gần đó đâm anh Hiếu 1 nhát vào phía lưng bên trái khiến nạn nhân gục ngã trên bậc thềm nhà và chết ngay sau đó còn Việt được gia đình đưa ra công an đầu thú.

Theo quan điểm của HĐXX, tình tiết vụ án là rõ ràng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đã gây ra cái chết cho bị hại. Tuy nhiên, bị cáo hành động bộc phát, sau khi gây án đã ra đầu thú, nhân thân tốt, gia đình có công cách mạng… nên mức án 8 năm tù là phù hợp

Theo Viết
MỚI - NÓNG