Đâm bạn tử vong sau khi nhậu

Thạch Thi tại cơ quan công an.
Thạch Thi tại cơ quan công an.
TPO - Sau nhiều cuộc nhậu liên miên từ 17 giờ đến khoảng 22 giờ 30 phút thì Thi và Lưng xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Thi đã lấy dao tự chế đâm vào cổ Lưng khiến Lưng tử vong trước khi được chuyển đến bệnh viện.

Ngày 11/7, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi giết người của nghi can Thạch Thi (SN 1999), ngụ tại phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Theo hồ sơ ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 7/7, anh Lâm Lưng (SN 2001) ở khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu tổ chức uống rượu tại nhà cùng Thạch Thi. Đến 18 giờ Thi và Lưng lấy xe máy đi chỗ khác nhậu tiếp.

Sau khi nhậu xong, cả hai cùng về nhà Lưng. Đến khoảng 22 giờ 30 phút thì giữa Thi và Lưng xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Thi đã lấy dao tự chế đâm vào cổ Lưng khiến Lưng tử vong trước khi được chuyển đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Thi về nhà bà nội thay đồ rồi bỏ trốn. Đến trưa ngày 8/7, Thi đến cơ quan Công an đầu thú.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.