Trận lượt đi vòng 1/8 Europa League giữa LASK và M.U diễn ra trên sân vận động không có khán giả do ảnh hưởng của Covid-19 tại châu Âu. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của đội chủ nhà. Vốn bị đánh giá thấp hơn lại không có sự cổ vũ của cổ động viên, LASK hoàn toàn bất lực trước M.U đang thăng hoa.
Ở trận này, HLV Ole Solskjaer tung ra đội hình khá mạnh và cho thấy ý đồ quyết thắng LASK ngay tại Áo, qua đó “nhẹ gánh” ở trận lượt về. Ông sử dụng hai tân binh mùa đông là Bruno Fernandes và Odion Ighalo ngay từ đầu bên cạnh các ngôi sao quen tên như Fred, Mata hay James.
Với sức mạnh vượt trội, M.U dễ dàng kiểm soát trận đấu và tạo ra một loạt cơ hội. Phút 28, sức ép của họ mang lại kết quả với bàn thắng đẹp mắt của Ighalo. Những phút cuối hiệp 1, M.U tiếp tục tấn công mạnh mẽ nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.
Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi và M.U không cần đợi quá lâu để có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 58, James lập công cho đội khách sau pha phản công chớp nhoáng. Đây là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao người xứ Wales cho M.U kể từ tháng 8 năm ngoái.
