Đại sứ Mỹ thả cá chép tiễn ông Táo tại Huế

Đại sứ Mỹ Ted Osius thực hiện nghi lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời tại Cố đô Huế. Ảnh: Ngọc Văn.
Đại sứ Mỹ Ted Osius thực hiện nghi lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời tại Cố đô Huế. Ảnh: Ngọc Văn.
TP - Ngày 1/2, tại khu vực chùa Linh Mụ (thành phố Huế), Đại sứ Mỹ Ted Osius tiến hành lễ thả cá chép xuống dòng sông Hương tiễn ông Công, ông Táo về trời theo phong tục cổ truyền Việt Nam, nhân ngày 23 tháng Chạp âm lịch.

Hoạt động thuộc chương trình đạp xe xuyên Việt của Đại sứ Ted Osius mang tên “Việt Nam - Hoa Kỳ: Hành trình mới”. Phát biểu trước báo giới, ngài Ted Osius cho biết: “Thật hoàn hảo khi có mặt tại Huế đúng vào dịp 23 tháng Chạp âm lịch để tiễn ông Công, ông Táo. Huế thực sự là trung tâm văn hóa, lịch sử của Việt Nam, nên việc thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời tại đây ngay trước Tết là điều rất có ý nghĩa”. Trước đó, đại sứ Ted Osius cùng 14 bạn đồng hành đã bắt đầu hành trình đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội vào ngày 24/1. Điểm cuối hành trình là Cố đô Huế - nơi nhận nhiều sự quan tâm hỗ trợ về trùng tu, tôn tạo quần thể di sản văn hóa từ Chính phủ Mỹ thời gian qua. Chuyến đi lần này của Đại sứ Ted Osius nhằm  kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa, chăm sóc sức khỏe, quan tâm phát triển giáo dục và khẳng định một giai đoạn mới trong mối quan hệ ngày càng bền vững giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. 

* Ngay từ sáng sớm 1/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), người dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đổ về các điểm thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời như: Cầu Đông Kinh, hai bên cầu Kỳ Cùng, cầu Ngầm, cầu 17/10. Các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn đã huy động trên 400 người thuộc các lực lượng: Công an, Đoàn thanh niên, Bảo vệ dân phố, Chùa Thành, Công ty TNHH Huy Hoàng thành lập tổ, nhóm  hướng dẫn người dân thả cá trang trọng, đúng nơi quy định, cảnh quan môi trường đảm bảo.

MỚI - NÓNG