Đại phá Olimpico, Juve gây sức ép lên Inter

Đại phá Olimpico, Juve gây sức ép lên Inter
TPO - Chiến thắng tưng bừng 4-1 ngay tại Olimpico trước chủ nhà AS Roma giúp Juventus rút ngắn khoảng cách so với đội đang dẫn đầu Serie A Inter Milan xuống còn 4 điểm.
Đại phá Olimpico, Juve gây sức ép lên Inter ảnh 1

Một chiến thắng toàn diện cho Juve trước chủ nhà Roma. Ảnh: AP

Bốn bàn thắng của Juve được ghi bởi Vincenzo Iaquinta hai bàn, pha đánh đầu căng của Olof Mellberg và cú vô lê từ ngoài vòng cấm của Pavel Nedved. Xem kẽ đó là bàn gỡ của AS Roma do công Simone Loria.

Với chiến thắng quan trọng ngay trên sân khách, đoàn quân Bianconeri rút ngắn khoảng cách với đội đang dẫn đầu Inter xuống còn 4 điểm. Juve đang có 62 điểm so với 66 điểm của Inter, đội sẽ tiếp Reggina vào đêm nay.

Trở lại với trận đấu tại Olimpico, cả hai đội đều không có đội hình tốt nhất. Chủ nhà vắng Totti, Perrotta, Cassetti, Juan, Cicinho, Taddei, Aquilani bị chấn thương cũng như Motta, De Rossi và Pizarro bị cấm thi đấu, nên cầu thủ trẻ Filipe lần đầu được ra mắt tại Serie A. 

Bên phía đội khách Juve không có Cristiano Zanetti, Mauro Camoranesi, Momo Sissoko, Nicola Legrottaglie, Amauri, Albin Ekdal, Alex Manninger, Paolo De Ceglie và Claudio Marchisio, tất cả đều đang bị chấn thương.

Tuy nhiên, Juve chưa từng bại trận tại Olimpico kể từ năm 2004 và họ đã thắng 3 trong 4 lần làm khách gần đây trước chủ nhà Roma, vì thế Juve hoàn toàn tin tưởng vào một chiến thắng để tiếp tục cuộc đua Scudetto với Inter. 

Trước trận, thủ môn Alexander Doni đã bị chấn thương lưng trong lúc khởi động nhưng vẫn có mặt trong khung thành Roma do không có sự thay thế tốt hơn, ngược lại trung vệ Giorgio Chiellini của Juve đã đeo một mặt nạ đen để bảo vệ chấn thương vỡ mũi gần đây vẫn chưa lành hẳn.

Sau màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu với Bologna cuối tuần trước, tiền vệ trẻ Sebastian Giovinco tiếp tục được giao nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi Juve thay thế cho lão tướng Pavel Nedved vừa trở lại sau chấn thương và phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Chính Giovinco là người đã kiến tạo đường chuyền chọc khe vào vòng cấm để Iaquinta băng vào sau một nhịp khống chế loại hậu vệ chủ nhà, rồi tung cú sút bằng chân phải tầm thấp vào góc xa mở tỷ số cho Juve ở phút 34. Đó cũng là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên.

Hiệp hai chỉ mới diễn ra được 160 giây, Roma bất ngờ san bằng tỷ số. Tiền vệ Simone Loria đã tung cú vô lên chân trái cận thành từ pha đá phạt góc của Menez, bóng đi qua một "rừng chân" trước khi làm tung lươi thủ môn Buffon.

Đại phá Olimpico, Juve gây sức ép lên Inter ảnh 2

Nedved có pha vuốt bóng kinh điển từ ngoài vòng cấm. Ảnh: AP

Tuy nhiên đến phút 54, Juventus đã lập lại thế dẫn bàn. Cú tạt bóng từ cánh phải của Grygera đã đập trúng chân Riise, tạo cơ hội cho Iaquinta nhảy cao hơn trung vệ Mexes thoải mái đánh đầu tung lưới Doni ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu.

Ngay sau đó, chủ nhà Roma có sự thay đổi người khi tiền đạo lão tướng Vincenzo Montella được tung vào sân thay chính người gỡ hòa nhưng chơi khá mờ nhạt Loria để tăng cường hàng công, đẩy Tonetto chơi lùi ra sau. 

Tuy nhiên, lúc mà Roma còn loay hoay tìm đường vào khung thành Buffon thì Juve đã kịp nâng tỷ số lên 3-1. Trong pha tham gia tấn công, trung vệ Olof Mellberg đón đường phạt góc của Del Piero, đánh đầu tung lưới góc cao Doni ở phút 68.

Với lợi thế dẫn hai bàn, Juve có hai thay đổi nhằm bảo toàn tỷ số: Tiago Mendes rời sân nhường chỗ cho lão tướng Nedved, trong khi Giovinco được ra nghỉ để Marco Marchionni vào thay nhằm tăng cường khả năng đánh chặn từ xa. 

Chỉ sau bốn phút xuất hiện trên sân, Nedved để lại dấu ấn bằng pha vuốt bóng từ ngoài vòng cấm. Bóng đi hình cung rồi cắm vào góc thấp phía xa khung thành không cho Doni một cơ hội cản phá. Phút 74 tỷ số là 4-1 cho Juve, và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu được đón chờ là sẽ rất căng thẳng! 

Đội hình ra sân

Roma: Doni; Panucci, Mexes, Loria (Montella 62), Riise; Filipe, Brighi, Tonetto; Baptista, Menez (D'Alessandro 82); Vucinic (Stojan 91)

Juventus: Buffon; Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro; Salihamidzic, Tiago (Nedved 70), Poulsen, Giovinco (Marchionni 72); Del Piero, Iaquinta

MỚI - NÓNG