Có 52 kết quả :

Bị bệnh hô hấp từ bé, nữ sinh quê Vĩnh Phúc tập luyện taekwondo suốt 9 năm, mong ước trở thành bác sĩ giỏi

Bị bệnh hô hấp từ bé, nữ sinh quê Vĩnh Phúc tập luyện taekwondo suốt 9 năm, mong ước trở thành bác sĩ giỏi

TPO - Nguyễn Ngọc Diệp (sinh năm 2003) quê Vĩnh Phúc, đang là sinh viên năm 3 ngành Y Khoa trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Lớn lên trong gia đình làm nghề may, tiếp xúc với bụi vải hằng ngày, Diệp bị bệnh về đường hô hấp, thường xuyên ốm và đi khám rất nhiều nơi. Mỗi lần như vậy, bản thân cô rất mệt mỏi và tự nhủ với lòng rằng mai sau lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bản thân và giúp đỡ nhiều người bệnh.
Hãy sống một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường!

Hãy sống một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường!

TPO - Phạm Thị Bích Ngọc (sinh năm 2002) quê Nam Định là sinh viên lớp Y Khoa K53G, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Ngay từ những năm tháng cấp 2 cô đã may mắn được góp sức cho đội tuyển Sinh học của trường và đã giành được giải Ba cuộc thi học sinh Giỏi môn Sinh học cấp tỉnh. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đệm nền tảng cho hành trình tiếp theo của cô trong những chặng đường dài ở phía trước.
Hành trình vượt qua nỗi sợ hãi, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình

Hành trình vượt qua nỗi sợ hãi, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình

TPO - Trịnh Phương Thảo (sinh năm 2001 tại Thái Nguyên) là sinh viên năm 4 ngành Dược học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Khu nhà Thảo sinh sống là khu khai thác than, khoáng sản mỏ than Khánh Hòa. Bố làm công nhân, mẹ làm nội trợ ở nhà. Là con út trong nhà nên cô được bố mẹ khá chiều chuộng. Theo Thảo cô đang có tính cách trẻ con và hay lo sợ với những khó khăn vì chưa từng được biết hay nói cách khác là ít được va chạm xã hội và chưa từng trải đời.
Tết đầu tiên ở bệnh viện của cô bác sĩ người dân tộc Mường cùng đồng nghiệp và bệnh nhân

Tết đầu tiên ở bệnh viện của cô bác sĩ người dân tộc Mường cùng đồng nghiệp và bệnh nhân

TPO - Phạm Lê Tố Như sinh năm 1997, vừa tốt nghiệp Ngành Bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. Hiện Tố Như đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, quê hương của cô. Năm 2023 là năm đầu tiên cô bác sĩ người dân tộc Mường đón tết ở bệnh viện cùng đồng nghiệp và bệnh nhân, ngoài ra cô còn tham gia các hoạt động chào xuân năm mới của bản làng.
Đào tạo bác sĩ nội trú trong các trường ĐH Y dược hiện nay đang theo hướng tinh hoa

Đào tạo bác sĩ nội trú: Tinh hoa hay đại trà?

TP - Bác sĩ nội trú (BSNT) là hình thức đào tạo đặc biệt chỉ có ở các trường đại học (ĐH) Y. Từ trước đến nay, đào tạo BSNT được coi là tinh hoa vì điều kiện khắt khe và chỉ tiêu ít. Các chuyên gia bắt đầu tranh luận hình thức đào tạo này sẽ đi theo hướng nào trong thời gian tới.
Nữ sinh VinUni là Tổng thư ký Mạng lưới sinh viên Khối ngành Sức khỏe Việt Nam

Nữ sinh VinUni là Tổng thư ký Mạng lưới sinh viên Khối ngành Sức khỏe Việt Nam

TPO - Phạm Thùy Dung (2001) từng có cơ hội trải nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau, song vẫn quyết định theo học ngành Bác sĩ Y khoa - Đại học VinUniversity. Nữ sinh hiện đang là Tổng thư ký NOHS - Mạng lưới Sinh viên Khối ngành Sức khỏe Việt Nam (IFMSA Vietnam) và vừa xuất sắc đạt giải Nhì cuộc thi viết tiểu luận dành cho sinh viên Y khoa trong cả nước năm nay.
Thí sinh chuẩn bị đăng ký nguyện vọng đại học. Ảnh: Nghiêm Huê

Điểm học bạ 10/10: Vẫn trượt đại học

TP - Các trường đại học (ĐH) bắt đầu công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển riêng. Trong đó, điểm chuẩn xét kết quả học bạ năm nay vẫn tiếp tục có những ngành ở mức cao kỷ lục, trên 30 điểm mới trúng tuyển.
Ước mơ là một bác sĩ có tâm có tài trong tương lai của nam sinh 22 tuổi quê Hải Dương

Ước mơ là một bác sĩ có tâm có tài trong tương lai của nam sinh 22 tuổi quê Hải Dương

TPO - Trong cuộc đời, ai cũng đều có ước mơ của riêng mình. Khi có ước mơ rồi bạn muốn thực hiện để đạt được nó. Bạn sẽ nỗ lực không ngừng để bằng mọi giá biến ước mơ thành hiện thực. Phạm Trung Cường, sinh năm 1999 mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai giúp được nhiều lợi ích cho đời và xã hội. 
Nam sinh trường Đại học Y từng ước mơ làm chiến sĩ công an: “Không hối hận khi chọn nghề y“

Nam sinh trường Đại học Y từng ước mơ làm chiến sĩ công an: “Không hối hận khi chọn nghề y“

TPO - Đến với nghề y như là một cơ duyên, Bùi Viết Đạt, sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Y Hà Nội. Dẫu rằng không phải là ngành nghề được lựa chọn từ đầu nhưng chàng trai xứ Nghệ chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi bước chân vào cánh cổng trường y.
Sinh viên không “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”!

Sinh viên không “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”!

TPO - Thời gian vừa qua, chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã đăng nhiều bài viết về Đảng viên sinh viên tiêu biểu. TS Nguyễn Quang Đông - Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn, Bí thư Đoàn trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, trao đổi thêm với phóng viên về chủ đề này.
Bà Thái Hương phát biểu tại lễ công bố, động thổ TH Medical

Từ trượt đại học Y đến hiện thực hóa tổ hợp y tế đẳng cấp thế giới

Trong lễ công bố và động thổ tổ hợp TH Medical tại Hà Nội hôm 14/10/2019, nữ doanh nhân Thái Hương kể một chi tiết: Bà từng thi trượt Đại học Y nên xây dựng tổ hợp y tế này để thỏa giấc mơ tuổi trẻ. Đó là câu chuyện cụ thể nhưng bao hàm những khát khao không giới hạn của nhà sáng lập hệ sinh thái TH…
Gian lận thi cử Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang: Tỉnh nào nâng điểm bạo tay nhất?

Gian lận thi cử Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang: Tỉnh nào nâng điểm bạo tay nhất?

TP - Trong số 44 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Sơn La có nhiều thí sinh “xuất thân” từ những gia đình có “vai vế” trong xã hội. Đa số những thí sinh này đều đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường khối công an nhân dân, quân đội nhân dân và đã trúng tuyển. Tuy nhiên, cũng có phụ  huynh “kêu oan”.
Theo giấy hẹn, ngày 18/8 này Thúy sẽ phải vào Trường Đại học Y Khoa Vinh làm thủ tục nhập học, nhưng chị Thu (mẹ của Thúy) không một xu dính túi.

Éo le, nữ sinh mồ côi cha ngậm ngùi nhìn giấy báo nhập học ĐH Y

Theo giấy hẹn, ngày 18/8 này Thúy sẽ phải vào Trường Đại học Y Khoa Vinh làm thủ tục nhập học, nhưng chị Thu (mẹ của Thúy) không một xu dính túi. Chị cũng không biết nhìn vào đâu để xoay đủ số tiền hơn chục triệu nộp học cho con, còn về lâu dài thì... Tình cảnh này khiến cô bé mồ côi cha vốn rắn rỏi cũng thấy nản lòng!
Ảnh minh hoạ: Internet

Thêm đơn vị chẩn đoán trước sinh ở TP Hồ Chí Minh

TPO - Từ ngày 28/9/2017, Đơn vị Chẩn đoán trước sinh thuộc Khoa Phụ sản, BV Đại học Y Dươc TPHCM chính thức đi vào hoạt động. Đây hứa hẹn sẽ là địa chỉ đáng tin cậy đối với thai phụ, giúp dự phòng sớm, chẩn đoán kịp thời và điều trị toàn diện các bất thường xảy ra ở mẹ lẫn con trong thai kì.