Đã tìm được tung tích ngôi sao Thái Lan bị giang hồ truy sát

Sarawut Masuk (số 14) từng là ngôi sao lớn của bóng đá Thái Lan.
Sarawut Masuk (số 14) từng là ngôi sao lớn của bóng đá Thái Lan.
TPO - Chỉ 1 ngày say khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) lên tiếng, tung tích ngôi sao nổi tiếng một thời Sarawut Masuk đã được hé lộ.

Sarawut Masuk từng là cầu thủ chạy cánh rất yêu thích của Thái Lan. Dưới thời HLV Kiatisak, Sarawut góp công giúp “Voi chiến” giành huy chương vàng SEA Games 2013, vô địch AFF Cup 2014, 2016 và lọt vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 ở khu vực châu Á.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Sarawut đi xuống nhanh chóng trong những năm gần đây vì nghiện cờ bạc. Trước khi bỏ trốn, cầu thủ 29 tuổi này chỉ khoác áo đội bóng ở hạng 2 Thái Lan, Nongbua Pitchaya.

Truyền thông Thái Lan cho biết Sarawut đã bỏ trốn sau khi bị giang hồ dọa giết vì không trả nợ đúng hạn. Cầu thủ này "biến mất" đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên truyền thông Thái Lan hoàn toàn không biết đến sự việc. Chỉ đến khi Nongbua Pitchaya tuyên bố hủy hợp đồng của Sarawut vì không liên lạc được với anh suốt 1 tháng qua, người ta mới vỡ lở ra tình cảnh đáng buồn của ngôi sao này.

Mặc dù rất thất vọng với những gì Sarawut gây ra, nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn cố gắng giúp anh mở đường trở lại cuộc sống bình thường. Ngay sau khi biết tin, FAT đã thông tin, liên hệ với những người liên quan đến Sarawut để tìm tung tích cầu thủ này, cũng như tìm cách giải quyết vấn đề cho anh. Nhiều người thậm chí lo ngại Sarawut đã bị thủ tiêu.

Tin vui đã đến với người hâm mộ bóng đá Thái Lan khi người ta xác định Sarawut vẫn còn sống và an toàn. Theo Siam Sports, Sarawut đã đến ở nhờ một gia đình ở huyện Wang Chan, tỉnh Rayong và cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Gần đây, anh mới gọi điện cho chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang nhờ ông giải cứu.

Cũng theo Siam Sports, Sarawut là cầu thủ được trả lương cao nhất Nongbua Pitchaya cũng như các CLB anh từng khoác áo. Theo tính toán, Sarawut lẽ ra phải tích cóp được ít nhất 20 triệu baht (14 tỷ đồng) trong những năm qua, nhưng anh lại sa đà vào cờ bạc. Không những trắng tay, Sarawut còn nợ "xã hội đen" một khoản tiền rất lớn.

MỚI - NÓNG