![]() |
Tại khu vực đường tránh Nam Hải Vân, xe tải, xe container vẫn chạy đều đặn. Nhiều xe trong số đó rẽ về hướng TP Đà Nẵng để vào Cảng Tiên Sa bên bán đảo Sơn Trà - ảnh Tr.T |
![]() |
Dòng vận tải xanh vẫn đều đặn - ảnh Tr.T |
![]() |
Chốt chống dịch Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) còn được gọi là chốt C4, nơi cửa ngõ xe từ hai hướng ngang qua thành phố vào Cảng Đà Nẵng. Đại úy Lê Ngọc Hòa (Phòng CSGT TP Đà Nẵng), liên tục dừng xe kiểm tra giấy tờ tài xế. Các xe này chỉ được phép chạy thẳng đến cảng, không dừng lại - ảnh Tr.T |
![]() |
Trục đường CMT8 - Ngũ Hành Sơn - Ngô Quyền có làn đường dành riêng cho xe container ra vào cảng. Tại chốt kiểm soát trên đường Ngũ Hành Sơn, Trung úy Lê Tấn Tài (Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết các xe này chỉ được phép chạy thẳng về cảng. Nếu xe dừng lại lập tức sẽ bị xử lý - ảnh Tr.T |
![]() |
Các xe container chạy về hướng Cảng Đà Nẵng. Ông Trần Lê Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng cho biết: Tình hình đến hôm nay đã ổn định. Hôm qua (16/8) khi mới bắt đầu 7 ngày cả thành phố "đứng yên", lượt xe ra vào cảng có giảm. Một phần do các DN đã rút trước hàng để chủ động sản xuất trong mùa dịch, phần do một số chủ xe và lái xe chưa hoàn chỉnh giấy tờ thủ tục đi đường trong mùa dịch - ảnh Tr.T |
![]() |
Dòng xe chở hàng rời Cảng Đà Nẵng. Cũng theo ông Trần Lê Tuấn, số lượt xe những vào cảng mấy ngày qua có giảm khoảng 40%. Ngày thường khoảng 1.500 lượt xe mỗi ngày, hiện lưu lượng còn khoảng 900 xe/ngày. Tuy nhiên lượng hàng hóa thông qua cảng hiện vẫn giữ mức 1.700-1.800 teu/ngày, không giảm so với bình thường. Với nhân lực giãn cách chỉ 30-40% bám cảng làm việc "3 tại chỗ", ông Tuấn cho biết cảng vẫn quyết tâm giải phóng tàu nhanh nhất, để đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị cho các nơi, giữ vững không để "đứt gãy" sản xuất trong mùa dịch. |
![]() |
Đường Trường Chinh - Quốc lộ 1A Bắc - Nam ngày thường vốn đông nghịt, những ngày này chỉ còn xe vận tải hàng hóa thiết yếu cung cấp cho thành phố - ảnh Tr.T |
Video - Hình ảnh dòng xe "luồng xanh" xuyên qua một Đà Nẵng đứng yên