Đã không có tiền, chồng còn ngông nghênh bao gái

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tôi nói thật bạn đừng giận tôi chứ tôi mà có ông chồng đổ đốn như chồng bạn là tôi bỏ phát một!

Bạn thử nghĩ xem thanh niên khỏe mạnh, trẻ trung như chồng bạn mà sau khi mất việc làm do thiếu trách nhiệm gây phiền hà cho khách là bỏ luôn, không đi làm việc khác, lại chịu nhục để ăn bám vào đồng lương hưu của bố mẹ vợ, lại để cho vợ vay mượn tiền của bạn bè trả nợ cho mình mà vẫn ngông nghênh, vẫn ăn chơi bao gái được thì rõ là chồng bạn đã đánh mất cả lương tâm, đứt cả dây thần kinh xấu hổ rồi.

Còn một điều cuối cùng nữa để tôi khuyên bạn nên chia tay vì chồng bạn đã có hành động cực kì tồi, cực kì xấu, không thể tha thứ được đó là ăn cắp những món nữ trang là quà cưới của bạn để bán lấy tiền ăn chơi, bao gái. Những món đồ được tặng có ý nghĩa thiêng liêng trong ngày trong đại của đời một người con gái trước khi bước về nhà chồng như vậy mà chồng bạn còn đánh cắp, còn biến nó thành tiên để hưởng thụ bản năng, thì còn gì để bạn phải tiếc nuối, phải băn khoăn, phải níu giữ nữa?

Dũng cảm đối diện với sự thật đi bạn ạ, mình còn trẻ, công việc tuy không cho thu nhập cao nhưng ổn định, bạn vẫn có thể có cuộc sống tự lập nếu không phải đèo bòng thêm một kẻ ăn bám như hiện nay. Rồi bạn sẽ có tình yêu mới xứng đáng với mình sau khi bạn biết rút ra kinh nghiệm cho mình. Chúc bạn may mắn.

MỚI - NÓNG