Đã có sự bàn bạc để đưa bé Trâm đi 'hỏi cung'

Đã có sự bàn bạc để đưa bé Trâm đi 'hỏi cung'
TP- Tìm hiểu các giáo viên tại trường Tiểu học An Hiệp 2 chúng tôi được biết việc mất 47.800 đồng tiền “nuôi heo đất” xảy ra từ trước Tết Đinh Hợi.

>> Bé Trâm phải nhập viện vì bệnh tình ngày càng nặng
>>
Các cơ quan chức năng vào cuộc
>> Bé Trâm đang phải điều trị bệnh tâm thần
>> Bạn đọc kêu gọi giúp đỡ bé Trâm và cách chức Hiệu trưởng 
>> Kiểm điểm Hiệu trưởng và Công an xã
>> Một HS 10 tuổi hoảng loạn vì bị Hiệu trưởng nghi lấy 47.800 đồng

Đã có sự bàn bạc để đưa bé Trâm đi 'hỏi cung' ảnh 1
Những bức tranh bé Trâm vẽ

Thầy Lê Văn Xem - Tổng phụ trách Đội đã mời hai em giữ số tiền nói trên (em Anh Thư lớp 5/2 và Ngọc Trâm lớp 5/1) lên văn phòng nhà trường hỏi mấy lần, nhưng không em nào thừa nhận mình đã lấy hoặc làm mất số tiền đó.

Đến ngày 13/3, thầy Xem yêu cầu hai em làm bản tường trình, cả hai cũng không thừa nhận. Cùng ngày hôm đó thầy Xem đưa cho Hiệu trưởng Lưu Văn Ca giấy mời gia đình hai em lên trường làm việc. Tuy nhiên khi thầy Ca ký xong thì thầy Xem không chuyển về cho phụ huynh.

Báo Thanh niên hôm nay cho hay, Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu Công an và  Sở GD-ĐT tỉnh, chậm nhất là ngày 15.4 phải báo cáo, xử lý vụ em Huỳnh Thị Ngọc Trâm (học sinh giỏi lớp 5/1, trường tiểu học An Hiệp 2, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) bị giáo viên trường và công an xã ép ký biên bản lấy 47.800đ.

Khoảng 7 giờ 45 ngày 14/3, khi thầy Phan Thanh Danh đang đứng lớp dạy thì thầy Xem xuất hiện đề nghị cho “mượn” em Trâm xuống trường làm việc, không nói nội dung cụ thể.

Thầy Danh cho biết: “Khi biết thầy Ca đưa hai em lên CA xã, tôi đã ngăn cản nhưng họ vẫn phớt lờ. Tôi nói các anh phải làm việc với giáo viên chủ nhiệm và gia đình các em trước đã.

Thầy Xem nói: “Phải đưa lên công an làm cho sáng tỏ vụ việc”. Nói rồi Xem lấy xe Honda  của hiệu trưởng chở Trâm và Thư chạy thẳng”. Dư luận đặt vấn đề: Phải chăng thầy Xem là anh ruột của Trưởng Công an xã An Hiệp Lê Văn Thanh nên muốn làm gì thì làm?

MỚI - NÓNG