Khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung:

Cứu trợ ở vùng bị cô lập

Cứu trợ ở vùng bị cô lập
TP - Chiếc máy bay nặng trĩu vì chở hàng cứu trợ đáp xuống khoảng sân trước UBND huyện Tây Trà (Quảng Ngãi), bà con dân tộc Kor ai nấy reo hò bởi cuối cùng, người miền xuôi cũng đã lên được trên này.
Cứu trợ ở vùng bị cô lập ảnh 1
ĐVTN huyện Tây Trà chuyển hàng cứu trợ đến dân

Sáng 15/11, chúng tôi theo  chiếc trực thăng MI - 17 của đoàn bay C54 (Sư đoàn không quân 372 - QK5) mang mỳ tôm, muối lên với bà con dân tộc Kor đang bị lũ cô lập tại huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi)...

Hứng chịu 4 đợt lũ liên tiếp, 7 xã ở huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi) bị chia cắt hoàn toàn từ trung tuần tháng 10 đến nay. Gần 1.700 người dân ngày đêm mong ngóng hàng cứu trợ.

Đà Nẵng, Quảng Nam, rồi đến Quảng Ngãi, từ ô cửa bé nhỏ của trực thăng, hàng chục vùng đất với biết bao ngôi nhà vẫn còn ngập nước.

Bao nhiêu mệt mỏi của mấy ngày chạy lũ bỗng chốc tan biến khi chiếc MI – 17 số hiệu 7552 phần phật lướt qua từng quả đồi, ngọn núi tỉnh Quảng Ngãi để đến với huyện Tây Trà.

Trên độ cao 500m nhìn xuống, Tây Trà đã hửng nắng, nhưng từng con đường, từng nóc nhà vẫn còn bị chia cắt, hàng trăm bà con dân tộc Kor cùng ngóng lên không trung, chờ đợi.

Chiếc máy bay nặng trĩu vì chở hơn 1 tấn mỳ tôm, muối i ốt đáp xuống khoảng sân trước UBND huyện, bà con dân tộc Kor ai nấy reo hò bởi cuối cùng, người miền xuôi cũng đã lên được trên này.

Sau cái bắt tay thật chặt, anh Lê Trường Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện vội vã: “Từ khi lũ đến nay, đây là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên lên Tây Trà. Tình hình vẫn rất căng, nước ngập, đường tắc, toàn huyện có 9 xã thì 8 xã bị cô lập, 19 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 163 nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở núi, gần 1.700 người dân đang cần cứu giúp.

Lương thực tại chỗ còn 20 tấn gạo, 20 thùng mì tôm nhưng để vận chuyển đến được bà con là rất khó vì toàn bộ các tuyến đường đều bị hư hỏng nặng”.

Cách trung tâm huyện hơn 5km, anh Hồ Xuân Nam (xã Trà Lenh) bế đứa con 3 tuổi xuống nhận hàng cứu trợ. Ngóng từng thùng mì từ trực thăng chuyển xuống, anh mừng mừng tủi tủi: “Nghe có hàng cứu trợ, tui bế con xuống chờ từ sáng tới giờ. Cả tháng ni chỉ ăn cầm chừng, đói quá”.

Gia đình ông Hồ Bèng Bảy (xã Trà Khê) có đến 10 người, lũ vào cuốn sạch gia sản, chỉ còn chục cân gạo, ăn cháo cả tháng nay. Ông Bảy mắt đỏ hoe: “Mì tôm lên rồi, vậy là gia đình tui hết đói. Mừng quá chú ơi”.

Thượng tá Nguyễn Việt Hùng – lái chính MI - 17 giục chúng tôi lên máy bay, anh còn phải bay nhiều chuyến nữa, đưa hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ.

MỚI - NÓNG