Thủ tướng bị dân làng xua đuổi

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun: Cay đắng

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun: Cay đắng
TP - Ngày 24/5, sau khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun qua đời, thi thể ông đã được đưa từ Bệnh viện Busan về quê ở Gimhae, miền nam Hàn Quốc.

>> Chùm ảnh thương tiếc cựu Tổng thống Roh Moo-hyun

AP dẫn lời thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap và trợ lý của ông Roh, gia đình đã đồng ý với chính phủ Hàn Quốc để nhà nước tổ chức “tang lễ nhân dân” kéo dài bảy ngày cho cựu Tổng thống Roh Moo Hyun, trước khi hỏa táng theo di nguyện của ông.

Thủ tướng bị dân làng xua đuổi

Từ sáng 24/5 tại trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, hàng ngàn người đến trước những bức ảnh của cựu Tổng thống Roh Moo Hyun trước Lâu đài Deoksu thắp hương, đặt hoa để tưởng niệm ông.

Tuy nhiên, thi hài ông Roh được quàn tại đình làng Bongha quê hương ông ở Gimhae, cách Seoul khoảng 450 km. Đây cũng chính là nơi gia đình ông Roh Moo Hyun chuyển về sinh sống sau khi ông rời chức Tổng thống.

Ông Roh Moo Hyun qua đời để lại một người vợ - bà Kwon Yang-sook, con trai Roh Gun-ho và con gái Roh Jeong-yeon. Cảnh sát cho biết hơn 13.000 người đổ về làng Bongha để viếng cựu Tổng thống Roh Moo Hyun.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun: Cay đắng ảnh 1
Hơn 13.000 người đứng dưới trời mưa ngày 24/5 chờ viếng cựu tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun. Ảnh: AP

Dân làng Bongha bày tỏ tức giận đối với chính phủ hiện nay ở Hàn Quốc, xua đuổi đương kim Thủ tướng Han Seung-soo và các quan chức chính phủ cùng đi, không cho vào làng khi những người này từ Seoul tới để chia buồn với gia đình cựu Tổng thống Roh.

Xe chở nhà chính trị bảo thủ Lee Hoi-chang còn bị dân làng Bongha ném trứng thối bày tỏ sự tức giận.

Phản ứng từ một số nhà lãnh đạo

Trước việc cựu Tổng thống Roh Moo Hyun tự sát, đương kim Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nói: “Thật không thể tưởng tượng được, rất buồn”. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon-người từng là Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nói bản thân ông bị sốc và buồn sâu sắc:

“Cố Tổng thống Roh, người đã nỗ lực không mệt mỏi để thúc đẩy dân chủ, thực hiện nhiều biện pháp cải cách và mở đường cho việc xây dựng một xã hội tiên tiến ở Hàn Quốc...”, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon nói.

Tổng thống Mỹ Barak Obama cho biết ông rất buồn khi nhận tin cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moon Hyun qua đời đồng thời gửi lời chia buồn đến chính phủ và nhân dân Hàn Quốc.

Hãng thông tấn xã Trung ương Triều Tiên hôm 24/5 cũng đưa tin về cái chết của cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun. Việc Bình Nhưỡng đưa tin nhanh chỉ một ngày sau cái chết của ông Roh là một dấu hiệu bất thường.

Bi kịch cuộc đời

Roh Moo Hyun sinh năm 1946 trong một gia đình nông dân ở làng Bongha, Gimhae, gần thành phố lớn Busan ở miền nam Hàn Quốc. Khi còn là học sinh phổ thông, Roh có lần dẫn đầu một nhóm học sinh phản đối việc nhà trường bắt học sinh viết bài luận ca ngợi Tổng thống Hàn Quốc thời đó là ông Syngman Rhee.

Học hết trung học phổ thông, Roh không học tiếp lên đại học mà đi gia nhập quân đội Nam Triều Tiên. Sau khi giải ngũ, Roh làm công nhân xây dựng, tự học luật và,  năm 1975, thi đỗ kỳ thi rất khó để trở thành luật sư, làm thẩm phán vùng Daejeong.

Năm 1978 ông bắt đầu thực hành nghề luật thuế, sau đó là luật nhân quyền. Năm 1988, Roh Moo Hyun bắt đầu hoạt động chính trị, tham gia Đảng Dân chủ Thống nhất, trở thành nghị sĩ quốc hội đại biểu cho các cử tri vùng Dongu, Busan. Ông luôn đi đầu trong các cuộc phản đối chính phủ đương thời về tham nhũng chính trị.

Ngày 19/12/2002 Roh Moo Hyun được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc, nhiệm kỳ năm năm, nhậm chức tháng 2/2003, thay cho ông Kim Dae-jung. Ngày 4/3/2004, Ủy ban Bầu cử Quốc gia nói Roh Moo Hyun vi phạm luật bầu cử bằng việc đưa ra những phát biểu gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử quốc hội.

Theo yêu cầu của hai đảng đối lập chính, Roh bị Quốc hội đưa ra luận tội. Ông Roh vượt qua cuộc luận tội, được phục chức tổng thống.  Những năm tiếp theo, trên bán đảo Triều Tiên diễn ra nhiều sự kiện lớn như Bắc Triều cho nổ thử hạt nhân thành công, Mỹ-Hàn ký được hiệp định mậu dịch tự do. Ngày 17/5/2007 những đoàn tàu lửa đầu tiên nối liền hai miền Nam và Bắc Triều Tiên kể từ khi ngừng bắn cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Tháng 10/1957, Tổng thống Roh Moo Hyun và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il gặp nhau, đây là cuộc gặp gỡ cấp cao lần thứ hai  giữa hai miền.

Ngày 19/12/2007, ông Lee Myung-bak nhậm chức tổng thống Hàn Quốc thay cho ông Roh Moo Hyun. Ngày 7/4/2009 cựu trợ lý của Roh Moo Hyun bị cảnh sát bắt vì bị buộc tội chuyển tiền hối lộ của một nhà kinh doanh cho ông Roh và các thành viên gia đình ông.

Ông Roh thừa nhận vợ mình đã nhận một triệu USD từ một doanh nhân. Ngày 30/4 các công tố viên thẩm vấn Roh Moo Hyun về điều nói rằng, khi còn đương chức, ông đã nhận hối lộ sáu triệu USD từ một doanh nhân. Ngày 23/5, ông Roh Moo Hyun qua đời vì nhảy từ núi đá cao sau nhà.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.