Cựu người mẫu sa chân vì quá yêu chồng

Cựu người mẫu sa chân vì quá yêu chồng
Đó là phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc (SN 1977) đang trả án tại trại giam số 5 – Yên Định – Thanh Hóa.

Cựu người mẫu sa chân vì quá yêu chồng

Đó là phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc (SN 1977) đang trả án tại trại giam số 5 – Yên Định – Thanh Hóa.

Ngọc vốn là một cô gái cao ráo, xinh xắn, nói chuyện thông minh và đầy tự tin, bản lĩnh. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nề nếp và gia giáo nên Ngọc được ăn học tử tế. Mặc dù được tiếp xúc với những thay đổi lớn của thời đại, nhất là giới trẻ luôn du nhập văn hóa phương Tây, nhưng với Ngọc, cô vẫn đậm chất một người phụ nữ phương Đông.

Và điều khiến Ngọc nổi bật hơn những người bạn cùng trang lứa là năm 16 tuổi cô đã có những dấu ấn trên sàn catwalk, cô không chỉ sở hữu vóc dáng hoàn hảo mà cũng đầy tài năng. Ở cái tuổi 16 khi đó, cô là một “hiện tượng” cho những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ. Nhờ tài năng bởi sự chăm chỉ trau dồi kiến thức, Ngọc được nhiều người biết đến và nổi danh trong làng người mẫu những năm 1990.

Phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc vẫn rất chăm chỉ học tiếng Anh
Phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc vẫn rất chăm chỉ học tiếng Anh.

Bên cạnh những show diễn trong nước, Ngọc được các đối tác mời đi lưu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới, cô gái may mắn đã lọt vào top 15 người đẹp vì có nụ cười quyến rũ. Mặc dù đang ở đỉnh cao của công danh, sự nghiệp nhưng cô gái vẫn không ngủ quên trong vinh quang và chiến thắng. Sau những lần đi diễn, cô vẫn chăm chỉ học hành, với quyết tâm đó, cô đã trở thành sinh viên của trường Học viện Quan hệ quốc tế, lần lượt chinh phục những nấc thang mà cô đặt ra trong hoài bão của mình.

Năm 17 tuổi, Ngọc bước vào tình yêu đầu đời với một chàng trai tài năng và hiếu học. Sau 8 năm yêu nhau họ làm đám cưới, và rồi Ngọc cũng rời sàn diễn để vun đắp cuộc sống gia đình. Tổ ấm của 2 vợ chồng Ngọc thực sự là ước mơ của nhiều người. Chồng cô là một cán bộ ở một Đài truyền hình danh tiếng, bản thân Ngọc sau hơn 1 năm cưới nhau cô cùng chồng đón nhận tin vui vì sinh con trai đầu lòng. Và bản thân Ngọc trước đó cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ.

Trong lúc gia đình, sự nghiệp của 2 vợ chồng ở đỉnh cao thì cô chợt nhớ ra lời “tiên đoán” của ông khi nói về mình lúc mới ra đời.

“Con sinh vào giờ buồn, tháng buồn, năm cũng buồn nên cả cuộc đời con, cho đến lúc chết sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc đời con chỉ có mưa và nước mắt. Ông đặt tên con là Quỳnh Ngọc – Ngọc trong hoa cho đời con bớt khổ”. Lúc đó, Ngọc chỉ thấy rằng chẳng đúng với bản thân mình, bởi những gì xảy ra với cô đều tốt đẹp, quãng đường cô đã đi qua đều trải thảm.

Và rồi những lời tiên đoán ấy dần thành sự thật, khi một ngày người chồng về nhà trong tình trạng ủ rũ, say xỉn, anh ta nói rằng đã chót dại cá cược bóng đá trên mạng với khoản nợ hơn 3 tỷ đồng.

Ngọc như bị sét đánh ngang tai và thất thần mãi mới hồi tỉnh, vì quá thương yêu chồng nên cô cùng chồng cố gắng chạy chọt, vay mượn của những người thân quen để trả nợ. Tuy nhiên số nợ 3 tỷ đồng, lãi mẹ đẻ lãi con ấy cứ mãi là một con số khổng lồ khiến hai vợ chồng kiệt sức.

Rồi một ngày chồng cô chán nản, say rượu rồi bị cảm lạnh và ra đi mãi mãi. Anh để lại khoản nợ khổng lồ cho Ngọc cùng đứa con trai chưa đầy 2 tuổi.

Gạt nước mắt, Ngọc tìm mọi cách để giúp chồng trả nợ và vực lại cuộc sống, cô vay mượn của nhiều người. Cô đã dùng đến danh tiếng của một chuyên viên đối ngoại của Đài để mượn sổ đỏ của người dân Đông Anh làm tin để vay thêm tiền. Ngay cả đến mẹ nuôi của Ngọc, người đã rất yêu thương cô, luôn ủng hộ mọi việc làm của vợ chồng cô, cô cũng vòi vĩnh để mẹ cho vay tiền.

Rồi những chỗ thân quen cũng không còn tiền cho vay nữa, cô đành đi vay nặng lãi. Ngọc điên cuồng tìm cách kiếm tiền bất chấp mọi chuyện, chỉ mong sao có tiền trả nợ cho chồng. Lãi mẹ đẻ lãi con. Số tiền nợ chồng chất. Để rồi một ngày cô bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Với những gì Ngọc làm chỉ vì cô quá yêu chồng, thương con. Và cũng xuất phát từ thứ tình yêu đó mà Ngọc đã làm tất cả những việc làm sai trái để rồi lãnh nhận 20 năm tù giam cho hành động của mình.

Trong trại giam, cô gái vẫn rất lạc quan và ham học hỏi, cô vẫn học thêm tiếng Anh hàng đêm với ước muốn sớm được trở lại xã hội để làm lại cuộc đời. Ngọc nói rằng sẽ quên hết quá khứ, quên đi thứ tình yêu đã làm cô bị tổn thương quá nặng trong tim để tiếp tục sống với đời, với người. Và hy vọng người phụ nữ ấy sẽ đủ mạnh mẽ để hoàn thiện nốt những “nấc thang” mà cô đã đặt ra.

Theo Công lý

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.