Cứu hai nữ sinh giữa dòng nước dữ

Cứu hai nữ sinh giữa dòng nước dữ
TPO - Ngày 18/10, UBND xã Tu Tra (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) đã cử người canh gác hai bên đầu cầu để hướng dẫn, hỗ trợ các phương tiện lưu thông trên cầu sao cho an toàn; mặt khác, trang bị áo phao để ứng cứu nếu xảy ra tai nạn.

Đêm hôm trước (17/10), khi chở nhau bằng xe máy chạy qua cầu ông Thiều, hai chị em Lưu Nguyễn Trâm Nhi (lớp 12) và Lưu Nguyễn Trâm Anh (lớp 10, trú tại thôn Lạc Thạnh, xã Tu Tra) chẳng may bị ngã xe, rơi xuống sông Đa Nhim.

Cứu hai nữ sinh giữa dòng nước dữ ảnh 1 Cha mẹ của 2 nữ sinh cám ơn anh Tùng
Đang ăn cơm tối, nghe tiếng tri hô có người bị rơi xuống sông, anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi) buông đũa chạy đến. Nhờ ánh đèn xe máy, Tùng nhìn thấy người đội nón bảo hiểm màu trắng đang ở giữa dòng sông. Anh vội lao xuống.

Vượt đoạn sông chừng 80m, Tùng nhìn thấy hai nữ sinh đang ôm nhau bám trụ trên một tảng đá dưới lòng sông (nước dâng ngập tới ngực) và lớn tiếng tkêu cứu. Tùng lên tiếng trấn an các nữ sinh rồi lần lượt đưa hai em vào bờ an toàn.

Cứu hai nữ sinh giữa dòng nước dữ ảnh 2 Cầu ông Thiều, nơi xảy ra vụ tai nạn
Tùng cho biết quê anh ở vùng sông nước Khánh Hòa nên bơi lội khá thuần thục. Nhờ bơi giỏi nên anh mới vượt qua được dòng nước chảy xiết để cứu các nữ sinh. Ngày 18/10, cha mẹ của hai nữ sinh đã tìm đến căn nhà nhỏ gần cầu ông Thiều để cám ơn người cứu giúp con mình. Chị Nguyễn Thị Thục Quyên xúc động nói: “Cám ơn chú Tùng nhiều lắm! Cứu sống Trâm Nhi và Trâm Anh là chú ấy đã cứu cả gia đình chúng tôi”.  10 ngày trước đã xảy ra vụ tai nạn ở chính cây cầu này. Chiếc xe máy chở 3 mẹ con bị ngã khiến cháu Ka Minh (8 tuổi) bị rơi xuống sông Đa Nhim thiệt mạng.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.