Cúp xa quê

Cúp xa quê
TP - Chiếc cúp Merdeka sau 42 năm xa rời đã quay trở lại Việt Nam nhờ chiến tích của thầy trò đội Olympic Việt Nam.
Cúp xa quê ảnh 1
Và chuông đã reo xứ người

Song, người ta ấn tượng với chiếc cúp ấy không đơn thuần vì 42 năm ròng rã chờ đợi mà bởi trong vòng hơn 1 thập niên hòa nhập lại với bóng đá quốc tế, đây là lần đầu bóng đá Việt Nam đoạt cúp khi xa quê.

Sự khác biệt ấy đẩy tầm vóc của chiếc cúp trong giải đấu giao hữu trở thành vật thiêng, thậm chí nhiều người thần thánh hóa chiếc cúp xa quê ấy.

Đương nhiên là chuông reo xứ người thì phải sướng và thầm tự hào. Nó khác với cảnh chơi cúp trên sân nhà, có thắng có thua, nhưng mỗi khi đoạt cúp cũng không hoàn toàn sướng vì bị chê là “cậy gần nhà”.

Thắng cúp ở xứ người làm ai cũng phấn chấn vì bóng đá Việt Nam đã đổi vận, có bản lĩnh và chất lửa mới để tin rằng, đến lượt đội tuyển cũng có cửa để lấy cúp nơi phương xa.

Niềm tin ấy hy vọng đừng biến thành mù quáng!

MỚI - NÓNG