Cúp C1: 12/16 CLB về đích sớm

Cúp C1: 12/16 CLB về đích sớm
TP - Ngay trong đêm mở đầu vòng loại thứ 5, vòng áp chót, kết quả các trận đấu ở các bảng E đến H đã xác định được 8 CLB đứng nhất nhì các bảng lọt vào giai đoạn hai của cúp C1 châu Âu. 
Cúp C1: 12/16 CLB về đích sớm ảnh 1
Steven Gerrald đã ghi bàn duy nhất đưa Liverpool vào vòng 2

Đêm thi đấu thứ hai, 27/11/2008, ở các trận đấu thuộc các bảng từ A đến D các CLB đang dẫn đầu hoàn toàn bị bất ngờ trước những kháng cự hết sức kiên cường của các CLB tốp dưới.

Điển hình cho sự kháng cự kiêu hãnh này là trận Bordeaux của Pháp tiếp Chelsea giầu có của Anh và đã cầm hoà với CLB nổi tiếng thế giới này bằng tỷ số 1-1.

Trận hoà đẩy Chelsea xuống thứ hai bảng A. Trong khi đó Roma, Italia, vươn lên rất mạnh. Cho dù phải thi đấu trên sân Cluj, hiện tượng của cúp C1 năm nay, những chú sư tử thành Roma dưới sự dẫn dắt của sư tử đầu đàn Francesco Totti đã đánh bại chủ nhà 3-1.

Do những diễn biến bất ngờ như đã kể tình hình tại bảng A trở nên hấp dẫn đến cùng. Thi đấu xong 5 vòng nhưng người ta vẫn chưa xác định được CLB nào lọt vào giai đoạn hai giai đoạn đấu loại trực tiếp của cúp.

Khả năng lọt vào vòng sau ở bảng này hiện chia đều cho cả Roma (9 điểm), Chelsea (8 điểm) và Bordeaux sau khi cầm hoà với Chelsea đã có cơ hội tranh chấp với 7 điểm. Cluj là CLB chắc chắn bị loại khi để thua Roma ở trận thứ 3 liên tiếp.

Tình hình bảng B cũng có những vấn đề đáng chú ý. Do lần đầu tiên thua trận (0-1) ngay trên sân nhà gặp Panathinaikos, Inter Milan của Jose Mourinho vòng này may mắn lọt vào giai đoạn hai cho dù hiện nay họ mới được có 8 điểm (2 thắng - 2 hoà- 1 thua).

Có sự may mắn này là nhờ ở trận đấu cùng bảng, CLB Famagusta, của Síp, trong đêm xuất thần trước các khán giả nhà đã liên tiếp sút thủng lưới CLB sừng sỏ của Đức Bremen tới hai lần.

12 CLB vào giai đoạn 2

- BẢNG B: Inter Milan
-
BẢNG C: Barcelona
-
BẢNG D: Atletico, Liverpool
-
BẢNG E: MU, Villarreal
-
BẢNG F: Bayern Munich, Lyon
-
BẢNG G: Arsenal, Porto
-
BẢNG H: Juventus, Real Madrid.

Bremen đã tìm mọi cách ghi được hai bàn san hoà trong trận đấu suýt thua. Sau 5 trận CLB Đức này không thắng được lấy 1 trận (hoà 4 thua 1) chấp nhận vị trí cuối bảng.

Bảng C Barcelona mạnh như chẻ tre thắng tiếp trận thứ 4 đè bẹp chủ nhà Sporting Lisbon 5-2. Với Barcelona đây chỉ là trận đấu mang tính thủ tục bởi họ đã về đích sớm hai vòng, ngay từ vòng đấu thứ 4.

Trận đại thắng này đưa Barcelona trở thành CLB duy nhất không thua trận nào (4 thắng 1 hoà) giành được điểm cao nhất vòng đấu bảng 13 điểm. Barcelona còn là CLB ghi được nhiều bàn thắng nhất 16 bàn, chỉ để thủng lưới 5 bàn mà thôi.

Sporting Lisbon sau trận thua này vẫn phải chờ cho dù họ đứng thứ hai bảng C với 9 điểm. Phía sau họ là Shakhtar Donetsk của Ucraina được 6 điểm và cơ hội giành tấm vé thứ hai của Donetsk vẫn còn.

Bảng D ngôi sao bóng đá Anh của Liverpool Steven Gerrald đã làm hài lòng những cổ động viên bóng đá của thương cảng Liverpool sầm uất nhất thế giới này. Đêm qua Gerrald  đã ghi được bàn thắng duy nhất phút 23 vào lưới Olympic Marseille.

Bàn thắng quý như vàng này đã đưa Liverpool trở thành CLB đứng thứ hai trong bảng D lọt vào giai đoạn hai. Liverpool bằng điểm Atletico của Tây Ban Nha 11 điểm nhưng hiệu số bàn thắng thua của Liverpool kém Atletico đúng 1 bàn!

Như đã nói các trận đấu sớm từ bảng E đến H đã chính thức thi đấu xong khi tại 4 bảng này người ta đã chọn xong hai CLB đứng đầu các bảng thi đấu ở giai đoạn loại trực tiếp. Vòng đấu thứ 6 cũng là vòng đấu cuối cùng của vòng loại bảng tất cả các trận đấu diễn ra ở các bảng từ E đến H chỉ còn là thủ tục mà thôi.

MỚI - NÓNG