Cướp xe máy rồi xin vào trại cai nghiện lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi bán chiếc xe máy cướp được của cụ ông 69 tuổi hành nghề xe ôm ở Đắk Lắk, Toàn bắt xe khách xuống Bình Dương. Bị Công an tỉnh này xét nghiệm dương tính với chất ma túy, Toàn tự nguyện xin đi cai nghiện tập trung để tránh Công an Đắk Lắk phát hiện.

Ngày 29/7, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã di lý đối tượng Nguyễn Đình Toàn (30 tuổi, trú xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut, Đắk Nông) từ tỉnh Bình Dương về để điều tra về hành vi cướp giật xe máy của cụ ông 69 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vì cần tiền mua ma tuý sử dụng, sáng 1/7, Toàn đi bộ đến chợ huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông. Thấy ông Nguyễn Văn Hiền (69 tuổi) hành nghề xe ôm đang đứng chờ khách, Toàn đến thuê chở về hướng phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột với giá 100 nghìn đồng.

Cướp xe máy rồi xin vào trại cai nghiện lẩn trốn ảnh 1

Đối tượng Toàn tại cơ quan điều tra

Trên đường đi, Toàn yêu cầu ông Hiền rẽ vào một con đường đất. Đi được một đoạn, thấy đường vắng, trời mưa trơn trượt, xung quanh không có nhà dân, ông Hiền yêu cầu quay lại đường cũ. Toàn nói để mình điều khiển xe giúp. Trong lúc ông Hiền đang xuống xe, Toàn rồ ga bỏ chạy.

Trên đường tẩu thoát, Toàn đến khu vực nghĩa địa đường Phan Bội Châu, TP.Buôn Ma Thuột mua ma túy sử dụng. Toàn mở cốp xe máy thấy 1 chiếc ví bên trong có giấy đăng ký xe và số tiền 200 nghìn đồng. Sau đó, đối tượng chạy xe đến xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) tìm mối bán được 4,5 triệu đồng rồi đón xe khách đến tỉnh Bình Dương lẩn trốn.

Ngày 19/7, Toàn bị Công an phường Tân Bình, TP.Dĩ An kiểm tra, xét nghiệm dương tính với chất ma túy. Biết Công an TP.Buôn Ma Thuột đang truy lùng mình, lúc này Toàn tự nguyện xin đi cai nghiện tập trung để tránh bị phát hiện.

Ngày 28/7, Công an TP.Buôn Ma Thuột cử tổ công tác đến tỉnh Bình Dương và bắt giữ Toàn khi đang ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương.

MỚI - NÓNG