Cướp nhà băng bằng 'bom' tự chế từ đồ chơi tình dục

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
Chuyện hiếm có xảy ra ở ngân hàng PNC (Pittsburgh) khi một tên cướp tiếp cận nhân viên thu ngân cảnh báo rằng hắn đang ôm bom dưới áo.

Thấy dấu băng cuốn và dây điện thò ra từ "vật thể đáng ngờ", các nhân viên đã phải giao nộp tiền trước khi gọi 911.

Cảnh sát cuối cùng cũng đuổi kịp kẻ cướp nhà băng, Aaron Stein, và đặt tên này vào vòng truy bắt. Họ thậm chí còn đưa robot xử lý bom đến để đối phó với thiết bị bị tình nghi là sẽ gây nổ, cuối cùng phát hiện đó chỉ là thiết bị làm từ một chiếc máy rung vốn phục vụ thú vui tình dục.

Tên tội phạm 35 tuổi "tự chế" bom từ một cái hộp, vài cuộn băng, một lõi điện thoại di động và một dương vật giả cuối cùng đối mặt với cáo buộc "tàng trữ vũ khí phá hủy diện rộng".

Số tiền tên tội phạm cướp của nhà băng đã được thu hồi. Và để phòng ngừa nguy hiểm, cảnh sát đã cho phát nổ quả bom đặc biệt.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG