Cưới xong, vợ tôi trở thành người đàn bà hung dữ, cục cằn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nhưng đến khi về làm vợ anh, chị ấy mới bộc lộ những tính cách ấy, rồi ngay cả với con trai do chị ấy rứt ruột sinh ra, mà chị ấy cũng đánh con không thương tiếc như vậy thì chắc phải có lý do nào đó?

Tôi nghĩ chắc phải có uẩn khúc gì thì chị vợ anh mới có cách hành xử kỳ lạ như thế với chồng và con trai mình, anh ạ.

Vợ chồng là người hiểu nhau nhất, anh chị cũng đã từng có những ngày tháng yêu thương nhau rồi mới nên vợ nên chồng. Tôi nghĩ nếu như là một người quá đáng, độc ác, vô văn hóa thì ngày còn yêu nhau, không ít thì nhiều “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, anh phải cảm nhận được từ chị ấy chứ.

Nhưng đến khi về làm vợ anh, chị ấy mới bộc lộ những tính cách ấy, rồi ngay cả với con trai do chị ấy rứt ruột sinh ra, mà chị ấy cũng đánh con không thương tiếc như vậy thì chắc phải có lý do nào đó?
Anh hãy lựa lúc vợ mình vui vẻ, nhẹ nhàng gợi chuyện, tâm sự với chị ấy xem vì sao chị ấy lại có cách hành xử vô lý như thế với chồng con mình. Trong khi cũng chính chị ấy chứ không phải ai khác, khi ra đường lại lột xác hoàn toàn, trở thành một người vợ, người mẹ hiền dịu, hết mực chu đáo, chăm sóc chồng con?

Có “giải mã” được lý do thì anh mới có thể làm thay đổi được hành vi của vợ mình trong việc đối xử và chung sống cùng chồng con. Tôi nghĩ không người đàn bà nào lại không yêu chồng, không thương con, lại muốn đem chồng con mình ra để hành hạ cả.

Anh hãy cố gắng kiên trì, bình tĩnh để tìm hiểu nguyên do, tôi nghĩ chắc chắn chị ấy sẽ mở lòng mà tâm sự cùng anh, để vợ chồng thêm hiểu nhau và cùng nhau vun đắp, xây dựng tổ ấm. Rất mong gia đình anh sớm bình yên, hạnh phúc.

MỚI - NÓNG