Cười vỡ bụng hậu trường Công Dương đánh Bình (Hà Việt Dũng) trong 'Hãy nói lời yêu'

0:00 / 0:00
0:00
Công Dương hùng hồn thể hiện lại cảnh đánh nhau bằng...lời thoại
Công Dương hùng hồn thể hiện lại cảnh đánh nhau bằng...lời thoại
TPO - Phan (Công Dương) và ông Tín (NSND Trọng Trinh) từng có cảnh đánh nhau túi bụi với Bình (Hà Việt Dũng). Hậu trường cho thấy những giây phút cười vỡ bụng của Công Dương xung quanh cảnh hành động đó.

Nhà sản xuất vừa tung ra đoạn clip hậu trường của Công Dương. Trong tập 12 “Hãy nói lời yêu”, sau khi biết Bình lừa Hoàng My, ông Tín liền đòi đi tìm Bình để dạy cho bài học. Phan (Công Dương) cũng không chịu ngồi yên. Hai bác cháu tìm thấy Bình và nện cho anh ta một trận, dù vậy cũng thu lại thương tích không ít.

Cười vỡ bụng hậu trường Công Dương đánh Bình (Hà Việt Dũng) trong 'Hãy nói lời yêu' ảnh 1

Vừa thoại vừa hành động như thật cho sinh động để thu tiếng

Hình ảnh hậu trường cho thấy Công Dương một mình vừa thoại vừa đấm đá túi bụi, nhìn rất mắc cười. Sau khi thực hiện xong, có người hỏi Công Dương đang làm gì, anh thành thật nói vừa “thu tiếng”. Phim thu tiếng trực tiếp, tuy nhiên những cảnh hành động này rất khó vừa diễn hình thể vừa thoại sao cho khớp nhất. Công Dương thu lại đoạn thoại vừa đánh, vừa mắng Bình té tát. Thế nhưng thay vì chỉ cần thu thoại, Công Dương còn khua khoắng chân tay y như đang lâm trận để cho hiệu quả chân thật nhất.

Cười vỡ bụng hậu trường Công Dương đánh Bình (Hà Việt Dũng) trong 'Hãy nói lời yêu' ảnh 2

Ông Tín và Phan tìm Bình tính sổ vì lừa My

Ở đoạn đầu phim “Hãy nói lời yêu”, Công Dương chưa có sự thay đổi nhiều so với “Nhà trọ Balanha”. Khán giả vẫn nhìn thấy bóng giá Lâm của “Nhà trọ Balanha” ở vai Phan “Hãy nói lời yêu”. Tuy nhiên tới tập 16 “Hãy nói lời yêu”, khán giả sẽ thấy một Công Dương khác hẳn.

Cười vỡ bụng hậu trường Công Dương đánh Bình (Hà Việt Dũng) trong 'Hãy nói lời yêu' ảnh 3
Không còn vỏ bọc Phan "hà tiện" nữa mà là một anh chàng rất hiếu thảo

Phan được bạn bè mệnh danh Phan “hà tiện”, tuy nhiên đằng sau vỏ bọc đó là một chàng trai nhân hậu, một cậu con trai hiếu thảo. Phan khóc nức nở khi mẹ cậu nhất định đòi chết chứ không chịu ghép thận. Mẹ Phan không muốn con trai cả đời sống với một quả thận. Phan cũng không nhượng bộ, bởi cậu luôn coi “nơi nào có mẹ nơi đó là nhà”.

MỚI - NÓNG