Cuối năm, trộm cướp lộng hành

Các đối tượng trộm, cắp bị bắt giữ
Các đối tượng trộm, cắp bị bắt giữ
TP - Cuối năm là lúc các băng nhóm tội phạm và cả những nhóm thanh niên choai choai, tóc nhuộm đỏ xanh vào mùa… trộm cướp.
Các đối tượng trộm, cắp bị bắt giữ
Các đối tượng trộm, cắp bị bắt giữ . Ảnh: H.V

Cần đề phòng từ sáng sớm

Thứ bảy tuần trước, chị Tr.Th.Y.L. (SN 1980, trú quận 1) đỗ xe ôtô bảy chỗ đời mới vào lề đường Nguyễn Du, chuẩn bị cùng gia đình sang đường đi ăn sáng ở quán Miến chửi. Lúc chị L. đang trong tư thế tay phải đóng cửa xe, tay trái cầm giỏ xách thì hai thanh niên cưỡi xe gắn máy từ hướng ngã tư Hai Bà Trưng - Nguyễn Du phóng xuống ngang vị trí chị L. đứng, đối tượng ngồi sau chụp ngay chiếc túi xách của chị L.

Chị L. níu lại, theo đà xe gắn máy của hai tên cướp, chị té xuống đường, mặt dập xuống đất nhưng túi xách vẫn giữ trong tay. Cú ăn hàng sáng sớm của hai tên cướp bất thành. Trước khi bỏ chạy, chúng còn ngoảnh lại nhìn nạn nhân ngã sóng soài.

Nhiều người đang ăn sáng trong quán Miến chửi mô tả hai tên cướp có mái tóc nhuộm vàng, mặc đồng phục học sinh. Nhân viên quán cho biết, đây là lần đầu tiên có hiện tượng cướp giật xảy ra từ sáng sớm ở khu vực này.

Trong ngày 4-12, trên địa bàn thành phố xảy ra hai vụ nhập nha vào cùng thời điểm 6 giờ 30 phút sáng. Vụ thứ nhất xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh. Chủ nhân ngôi nhà là ông Ph.Th.H. (SN 1958) ngủ dậy phát hiện trộm cạy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm 2 xe gắn máy hiệu SH và Airblade.

Vụ thứ hai ở ngôi nhà thuộc ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Chủ nhà là anh H.V.H (1973) đi bán hàng ở chợ về, phát hiện nhà bị kẻ gian cắt ổ khóa cửa đột nhập, lấy đi 2 xe gắn máy và 1 két sắt chứa giấy tờ đất đai và trang sức có giá trị.

Lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 9-12, nhà đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố L.V.Tr. ở đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3 cũng bị trộm cạy cửa, vào nhà lấy đi 2 điện thoại di động, 16 triệu đồng, 1 máy vi tính xách tay và 1 cặp da (trong có 3 USB và một số tài liệu quan trọng)…

Xe máy đắt tiền là mồi ngon!

Mới đây, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất chuyên án truy xét băng trộm chuyên nhập nha. Băng này chỉ có hai tên. Chúng thường sử dụng xe gắn máy đi dạo và khi thấy người dân dựng xe gắn máy loại đắt tiền ngoài đường hay trước cửa nhà thiếu khóa càng, thiếu người trông, là chúng ra tay.

Khi thấy mục tiêu, đối tượng ngồi sau được đồng bọn thả xuống xe, giả vờ vừa nói chuyện điện thoại di động, vừa áp sát chiếc xe, ra tay bẻ khóa đá xe. Khi bị bắt quả tang hai thủ phạm này mang theo người các tang vật gây án, gồm: 3 đoản (chìa khóa vạn năng) dùng để phá ổ khóa xe gắn máy, 1 roi điện và 1 con dao bấm…

Một cán bộ điều tra vụ án này cho biết, tình trạng người dân để xe gắn máy ngoài đường, vỉa hè không người trông giữ, đặc biệt là loại xe đắt tiền là tạo cơ hội cho bọn đá xe vào dịp cuối năm này. Thời điểm mà bọn trộm thường ra tay là tờ mờ sáng, hoặc sớm hơn, tầm 3-4 giờ sáng. Lúc này người dân thường ngủ say nên không phát hiện được sự đột nhập của bọn trộm.

Trấn lột leo thang

Theo các báo cáo nhanh hằng ngày từ phía công an, trong vòng 10 ngày đầu tháng 12, trên địa bàn thành phố đã xảy ra gần hai mươi vụ trấn lột, các băng nhóm có chiều hướng manh động, sẵn sàng gây nguy hại đến nạn nhân.

Lúc 16 giờ 15 phút ngày 7-12, tại phòng 101 khách sạn Túy Hồng, số 49 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, chị Ng.Th.H. (SN 1985, trú Đồng Nai), bị đối tượng tên Tuấn và 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) dùng dao khống chế, trói chân tay, lấy băng keo dán miệng rồi lục bóp lấy điện thoại di động, chìa khóa xe và giấy tờ tùy thân.

Sau khi lấy tài sản của nạn nhân, hai đối tượng đã bình tĩnh xuống quầy tiếp tân lấy giấy tờ xe của nạn nhân đi mất. Chị H cho biết, hai tên đó vừa được chị làm quen qua mạng Internet.

Ở vụ án khác, tối 3-12, tại khu vực bờ sông gần cầu Trao Trảo, phường Trường Thạnh, quận 9, chị Tr.Th.Kh. (SN 1991, tạm trú phường Trường Thạnh) đang đứng hóng mát thì bị đối tượng Lê Hoàng Phúc (SN 1993, ngụ phường Trường Thạnh) đi bộ tới dùng áo thun bịt miệng xô ngã xuống đường, sau đó dùng vũ lực định cướp điện thoại di động của nạn nhân.

Do chị Kh. chống trả quyết liệt nên Phúc không lấy được tài sản và bỏ chạy, rồi bị công an địa phương bắt giữ.

Một cán bộ đội cảnh sát đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - CA TPHCM cho biết, nhiều vụ bắt được đối tượng gây án, khi lấy lời khai, họ đều xác nhận là cần kiếm tiền tiêu trong dịp Noel và Tết, nên tích cực đi ăn hàng. Nhiều thanh thiếu niên hư hỏng đã tụ tập thành nhóm để đi cướp giật hay tổ chức trấn lột tài sản.

Khi gây án, những đối tượng này đã sử dụng cả vũ khí nóng gây nguy hại đến tính mạng nạn nhân. Hiện tại CA TPHCM đã chỉ đạo PC45 phối hợp với CA quận, huyện tích cực tăng cường các nhóm chuyên trách tuần tra trên các địa bàn để theo dấu các nhóm tội phạm nhằm ngăn chặn tình hình tội phạm đang có chiều hướng leo thang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG