Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đơn phương không kết quả chẳng có gì tuyệt vời!

HHT - Tớ sẽ không ngốc nghếch mà đi tỏ tình với người không thích mình. nhưng thích một người không thích mình thì chẳng có gì tuyệt vời cả.

Nếu đã không thích tớ thì ngay từ đầu đừng tỏ ra quen biết chứ!

Tại sao cậu cứ muốn về cùng tớ, tại sao lại nhắn tin chúc tớ ngủ ngon, tại sao lại muốn mua quà Giáng sinh cho tớ, tại sao lại nói với tớ rằng cậu muốn nhận socola của tớ vào Valentine? Cậu có biết cậu quá đáng lắm không? Tại sao lại khiến cho tớ thích cậu nhiều đến thế?

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đơn phương không kết quả chẳng có gì tuyệt vời! ảnh 1 Tại sao cậu lại khiến cho tớ thích cậu nhiều đến thế?
(Ảnh minh họa: phim Peach Girl)

Tớ đã nghĩ rằng có lẽ cậu cũng thích tớ nên đã ngốc nghếch chờ đợi một lời tỏ tình lãng mạn từ cậu. Nhưng tớ cứ đợi, đợi mãi cậu vẫn không có động tĩnh gì. Tớ đã quyết định lấy hết dũng khí tỏ tình với cậu. Tớ hẹn gặp cậu sau giờ học buổi chiều, cậu vẫn rất vui vẻ, vô tư. Lúc tớ nói, tớ đã luôn thích cậu, nụ cười vô tư ấy biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ cùng với câu trả lời gượng gạo đầy xa cách.

“Xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm, nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã thích tớ suốt thời gian qua. Tớ luôn coi cậu là bạn tốt, tớ không muốn hai đứa mình phải khó xử.”

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đơn phương không kết quả chẳng có gì tuyệt vời! ảnh 2 Lúc tớ nói, tớ đã luôn thích cậu, nụ cười vô tư của cậu biến mất.
(Ảnh minh họa: phim Peach Girl)

Thì ra cậu chỉ coi tớ là bạn, nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao có những lúc cậu lại tỏ ra gần gũi quá mức và quan tâm tớ như thế. Đó là những gì tớ đang nghĩ và muốn hỏi cậu ngay lập tức, nhưng tớ không thể nói được, vì tớ cũng không muốn hai đứa lại khó xử giống như cậu đã nói. Tớ lại vờ như không có chuyện gì rồi lại bảo với cậu rằng, tớ chỉ đang nói đùa để chọc cậu cho vui thôi. Lúc ấy, cậu mới trút bỏ được sự bối rối trên khuôn mặt, lại cười tươi rồi xoa đầu tớ, cậu còn nói lần sau đừng đùa như vậy nữa.

Ừ, tớ sẽ không đùa như vậy nữa, tớ sẽ không ngốc nghếch mà đi tỏ tình với người không thích mình. Thích một người là một điều gì đó rất tuyệt vời, nhưng thích một người không thích mình thì chẳng có gì tuyệt vời cả.

Nhưng điều đáng buồn nhất không phải là vì cậu không chấp nhận lời tỏ tình của tớ, mà chính là vì sự vô tư quá đáng đến vô tâm của cậu đã khiến cho tớ hiểu lầm suốt thời gian qua. Cậu không hề thích tớ, nhưng tớ lại thích cậu, và tớ đã luôn thích cậu.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đơn phương không kết quả chẳng có gì tuyệt vời! ảnh 3 Cậu không hề thích tớ, nhưng tớ lại thích cậu, và tớ đã luôn thích cậu.
(Ảnh minh họa: phim Peach Girl)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành cuối tháng 4/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.