Cuộc sống địa ngục của người phụ nữ bị chồng cắt gân vì đòi ly hôn

Chị Hồng nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.
Chị Hồng nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.
Có chồng từng mang tiền án lại ham mê rượu chè, cờ bạc cộng với thói vũ phu nên nhiều năm liền, cuộc sống của chị Dương Thị Hồng, sinh năm 1966, trú tại xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang chẳng khác nào địa ngục. Thời gian gần đây, chị Hồng quyết tâm làm đơn ly hôn với chồng mình là Chu Quang Đạo (cùng địa chỉ).

Níu kéo chuyện vợ chồng không được, ngày 3/8 Chu Quang Đạo đã dùng dao cắt gân chân, tay và đâm dao vào sát mắt vợ khiến chị Hồng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Gây án xong, đối tượng Đạo đã bỏ trốn khỏi địa phương và sau hơn 1 tuần lẩn trốn đã ra cơ quan công an đầu thú.

Không hòa giải được nên ra tay tàn độc

Sự việc xảy ra dù đã mấy ngày qua nhưng những người dân tại thôn Đông, xã Lương Phong vẫn chưa hết bàng hoàng. Dù biết chuyện đối tượng Đạo bạo hành vợ vẫn thường xảy ra như cơm bữa nhưng không ai tưởng tượng nổi đến một ngày, Đạo lại có thể hành xử một cách dã man đến vậy đối với người vợ nhiều năm chung sống.

Ngày 3/8, chị Hồng và Đạo cùng lên UBND xã Lương Phong giải quyết vấn đề ly hôn. Tại đây, chị Hồng bày tỏ nguyện vọng được chấm dứt cuộc hôn nhân với Đạo nhưng anh ta không đồng ý. Theo lời của một Công an viên kể lại thì tại đây, Đạo đã xin lỗi chị Hồng và hứa sẽ sửa sai. Tuy nhiên, do biết bản tính của chồng chỉ nói mồm chứ vẫn chứng nào tật nấy, nên chị Hồng quyết tâm ly hôn tới cùng. Sau đó cả hai người cùng rời khỏi trụ sở ủy ban.

Trên đường về nhà, lợi dụng buổi trưa vắng người, Chu Quang Đạo đã dùng dao chọc tiết lợn cắt gân tay, chân và chọc 2 nhát vào sát mắt của chị Hồng khiến chị Hồng bị thương nặng.

Là người đầu tiên phát hiện ra chị Hồng trong tình trạng bị thương, bà Nguyễn Thị Cúc nhớ lại: "Trưa 9/8, tôi đang trên đường đi chợ về thì thấy thằng Đạo phóng chiếc xe Dream đi ngược chiều. Trên tay nó còn cầm một con dao nhọn dính đầy máu. Ngay lúc đó, tôi thấy anh Lĩnh cùng thôn với thằng Đạo phóng xe đuổi theo.

Anh Lĩnh kêu tôi cầm đá ném vào xe thằng Đạo để nó ngã.Tôi chưa hiểu chuyện gì thì cả hai phóng vút qua. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng kêu: "Làng nước ơi, cứu cháu với, thằng Đạo nó đâm chết cháu rồi". Tôi run bắn người khi thấy Hồng nằm ở đó, cả tay và chân trái bị cắt gân. Trên mặt, gần với mắt bị đâm hai nhát, máu chảy rất nhiều".

Sau khi được phát hiện, chị Hồng nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa. Nhưng do vết thương quá nặng nên ngay sau đó, chị được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tại đây, chị Hồng được các bác sĩ khâu vết thương và nối gân chân, tay.

Theo lời kể của anh Dương Văn Tuyền, em họ chị Hồng thì đối tượng Đạo đã từng định cắt lưỡi chị Hồng nhưng chị Hồng chống cự được. Hiện trong lưỡi chị Hồng vẫn còn những vết trầy xước. Sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu, chị Hồng đã tỉnh lại nhưng tinh thần rất hoảng loạn.

Cuộc sống địa ngục của người phụ nữ bị chồng cắt gân vì đòi ly hôn ảnh 1

Bà Cúc chỉ lại hiện trường nơi phát hiện ra chị Hồng.

Cuộc sống hôn nhân địa ngục

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh chị em, chị Hồng là con gái út. Năm 28 tuổi chị Hồng vẫn chưa từng có một "cuộc tình vắt vai". Lý do cũng bởi nhan sắc chị không được bằng chị bằng em. Biết mình khó lòng lấy được tấm chồng như mong muốn cộng với tâm lý sợ mai này về già không có ai chăm sóc nên chị Hồng đã chấp nhận làm quen qua mai mối với Chu Văn Đạo - người cùng xã. Đạo đã từng có một đời vợ, lại từng thụ án 19 năm tù vì tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản. Về mặt tuổi tác, Đạo hơn chị Hồng tới 15 tuổi. Dù vậy nhưng chị Hồng vẫn chấp nhận lấy Đạo vì muốn có những đứa con để dựa dẫm về sau.

Lấy nhau không lâu, chị Hồng sinh liên tiếp 2 cô con gái. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Đạo lộ nguyên hình là một kẻ ham mê lô đề, cờ bạc. Để có tiền đốt vào những trò đỏ đen, Đạo thường xuyên về nhà xin tiền vợ. Ngày nào chị Hồng chấp nhận cho Đạo tiền thì coi như ngày hôm đó tạm yên ấm.

Hôm nào không có tiền cho chồng thì chị Hồng chắc chắn phải nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết. Cuộc sống hôn nhân của chị bao năm qua chẳng khác nào địa ngục. Cảm thấy quá sức chịu đựng, chị Hồng đã làm đơn ly dị để thoát khỏi người chồng vừa vô tích sự vừa vũ phu. Về phần Đạo, anh ta không chấp nhận ly hôn và liên tục đe dọa chị Hồng nếu cứ quyết làm đến cùng thì sẽ giết chết vợ.

Cuộc sống địa ngục của người phụ nữ bị chồng cắt gân vì đòi ly hôn ảnh 2Đối tượng Chu Quang Đạo và con dao gây án.
Theo lời kể của anh Dương Văn Tuyền thì từ khi chị Hồng gửi đơn ra tòa và chuyển về ở hẳn nhà bố mẹ, Đạo thường xuyên dọa dẫm. "Anh ta đánh chị tôi nhiều lần, có khi còn túm tóc, ghì đầu xuống sân tòa án huyện. Có lần, chị Hồng bức xúc kể cho chị gái nghe. Khi chị gái chị Hồng ra đến nơi chưa kịp khuyên can câu gì thì đã bị anh ta dùng dao chém vào tay phải khâu 4 mũi".

Bà Đặng Thị Thảo, mẹ kế của chị Hồng cũng cho biết: "Từ ngày cái Hồng quyết tâm làm đơn ly dị thì thằng Đạo rất hay dọa dẫm. Vì thế mà cái Hồng đi đâu, nhà tôi cũng cử người đi theo cùng. Hôm nó ra giải quyết chuyện ly hôn, gia đình tôi cũng cho người đi theo nhưng vì đợi lâu quá nên về trước. Đến khoảng giữa trưa thì nhận được tin báo cái Hồng bị nạn. Thật lòng, nó vũ phu thì vũ phu song tôi không nghĩ thằng Đạo lại ra tay dã man như thế với vợ của nó".

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2007 Chu Văn Đạo được mãn hạn tù sau khi đã thụ án 19 năm. Trở về quê hương, đối tượng này đã vay mượn tiền mua một chiếc công nông để chở đồ thuê rồi sau đó lấy vợ mới là chị Dương Thị Hồng. Tu chí được một thời gian ngắn, Đạo sa đà vào cờ bạc. Nhiều lần người thân trong gia đình khuyên Đạo từ bỏ thì Đạo tuyên bố xanh rờn: "Bỏ vợ thì được chứ bỏ cờ bạc thì không bao giờ". Mọi mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng giữa Đạo và chị Hồng cũng từ đó mà ra.

Cuộc sống địa ngục của người phụ nữ bị chồng cắt gân vì đòi ly hôn ảnh 3Chị Hồng lúc mới được phát hiện.
Đạo coi thường vợ và cũng coi thường luôn gia đình nhà vợ. "Ngày chồng tôi mất, nó đem đến góp 1,5 triệu nhưng được hai ngày sau khi gia đình tôi lo tang xong thì nó quay lại đòi. Để cho yên cửa yên nhà, tôi phải mang tiền ra trả nó. Mỗi lần nó đến đây, nhà tôi đều phải nhịn nó như nhịn cơm sống. Có hôm cái Hồng đang nấu cơm ở dưới bếp, nó xồng xộc vào rồi phi con dao cắm phập vào cạnh bàn bếp làm con bé sợ khiếp vía" - bà Đặng Thị Thảo kể lại.

Cũng theo lời của bà Thảo, sau hôm gây án và bỏ trốn, Đạo còn gọi điện về cho một người trong gia đình nhà bà và đe dọa: "Kiểu gì cũng sẽ giết thêm vài mạng nữa để đi tù cả thể". Điều này khiến gia đình bà vô cùng hoang mang. Một số người đã phải tản cư đi nơi khác để tránh việc Đạo sẽ quay về trả thù. Sau khi gây án, đối tượng Chu Văn Đạo đã bỏ lên Lạng Sơn, trốn trong nhà một người bạn tù.

Theo lời khai của đối tượng này tại cơ quan điều tra do thật tâm không muốn ly dị với vợ nên hắn đã xuống nước xin tha thứ nhưng chị Hồng kiên quyết không thay đổi ý định. Mang tâm lý cay cú kiểu "không ăn thì đạp đổ" nên Đạo đã ra tay tàn độc với vợ của mình. Đạo khai, trong những ngày lẩn trốn tinh thần hắn rất bất ổn và day dứt nên đã quyết định tới cơ quan công an để đầu thú mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố vụ án và củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố bị can đối với Chu Quang Đạo về hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Công an xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết: "Việc chị Hồng có thường xuyên bị bạo hành hay không thì chúng tôi cũng không nắm rõ. Lý do là vì chúng tôi chưa từng nhận được một lá đơn tố cáo nào của chị Hồng hay của gia đình chị về hành vi bạo hành của Chu Quang Đạo. Đạo từng là đối tượng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản, phải thụ án 19 năm.

Tuy nhiên, khi mãn hạn tù trở về, Đạo chấp hành tốt và đầy đủ mọi quy định, nội quy của địa phương và không làm chuyện gì ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của xã. Theo lời của nhiều người trong thôn cho biết thì Đạo là người rất nóng tính và khi tính nóng lên thường mất khôn. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm đối tượng Chu Quang Đạo và củng cố hồ sơ để xử lý kẻ độc ác với vợ theo pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Công an xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết: Việc chị Hồng có thường xuyên bị bạo hành hay không thì chúng tôi cũng không nắm rõ. Lý do là vì chúng tôi chưa từng nhận được một lá đơn tố cáo nào của chị Hồng hay của gia đình chị về hành vi bạo hành của Chu Quang Đạo. Đạo từng là đối tượng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản, phải thụ án 19 năm. 

Tuy nhiên, khi mãn hạn tù trở về, Đạo chấp hành tốt và đầy đủ mọi quy định, nội quy của địa phương và không làm chuyện gì ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của xã. Theo lời của nhiều người trong thôn cho biết thì Đạo là người rất nóng tính và khi tính nóng lên thường mất khôn. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm đối tượng Chu Quang Đạo và củng cố hồ sơ để xử lý kẻ độc ác với vợ theo pháp luật.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG