Cuộc phiêu lưu của Kiatisuk

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thất bại trước Hải Phòng ở lượt 13 đã đẩy HAGL rơi khỏi tốp 3 đội bóng dẫn đầu V-League. Đó không chỉ là tín hiệu xấu với đội bóng phố núi trong cuộc đua vô địch mà còn đặt ra những thách thức rất lớn với HLV Kiatisuk Senamuang trong lần trở lại Việt Nam.
Cuộc phiêu lưu của Kiatisuk ảnh 1
Pha đi bóng của tiền vệ Tuấn Anh (HAGL) trước các cầu thủ CLB Hà Nội

Sau chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp trong đó có 5 chiến thắng, HAGL bất ngờ “sảy chân” trong 2 cuộc đối đầu trước CLB Hà Nội và Hải Phòng. Gạt sang một bên những vấn đề liên quan đến trọng tài ở cả hai trận đấu này, giới chuyên môn vẫn dễ nhận ra những điểm yếu chưa thể cải thiện của HAGL.

Trên thực tế, đội bóng của HLV Kiatisuk chơi không hề tệ. HAGL chơi ngang ngửa với CLB Hà Nội dù phải đá trên sân khách, và áp đảo Hải Phòng trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ khá nhiều cơ hội của hàng tấn công, trong khi hệ thống phòng thủ thiếu sự tập trung đã khiến đội bóng phố núi bị trả giá. Khả năng tập trung có lẽ cũng là một trong những vấn đề lớn với HAGL, đặc biệt ở những thời điểm then chốt. Trong khi đó, đây lại là một “phẩm chất” cần thiết với các nhà vô địch. Điều này lý giải vì sao dù sở hữu lực lượng nhiều ngôi sao, HAGL vẫn chưa một lần bước lên bục cao nhất.

Nhìn nhận một cách khách quan, đội bóng phố núi đã có sự “lột xác” kể từ khi HLV Kiatisuk lên nắm quyền. “Canh bạc” của bầu Đức phần nào phát huy hiệu quả khi từ một đội bóng thường xuyên chật vật trong cuộc đua trụ hạng, 2 năm qua HAGL thể hiện một bộ mặt tươi mới hơn. Mùa trước, nếu không vì dịch COVID-19, thầy trò Kiatisuk đã có cơ hội lớn để đoạt danh hiệu đầu tiên. Về mặt chuyên môn, khó ai có thể phủ nhận tài năng của cựu danh thủ Thái Lan.

Nổi lên cùng thời với thế hệ vàng bóng đá Việt Nam như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Kiatisuk vẫn được thừa nhận như chân sút số 1 Đông Nam Á với 251 bàn thắng trong hơn 300 trận đấu ở mọi mặt trận. Nếu như Lê Huỳnh Đức chỉ khẳng định được giá trị ở cấp CLB, Kiatisuk thể hiện được năng lực cầm quân ở cả cấp độ ĐTQG với 2 cúp vô địch AFF Cup và 2 HCV SEA Games cùng các đội tuyển Thái Lan. Xét về sức hút, hiếm HLV nào của Việt Nam có thể so với Kiatisuk. Dù HAGL đi đâu, Kiatisuk cũng là ngôi sao được nhiều CĐV mến mộ. Đó cũng là một sự khác biệt khác của Kiatisuk so với các đồng nghiệp Việt Nam.

Cả về chuyên môn và hình ảnh, việc đưa được Kiatisuk trở lại phố núi có thể nói là một thành công của bầu Đức. Kiatisuk, như chia sẻ với báo chí Việt Nam, đã gần như lập tức nhận lời khi bầu Đức ngỏ ý. Đó không chỉ là quyết định mang tính nghề nghiệp, mà còn bao hàm cả mối thâm tình lâu năm với bầu Đức. Cựu danh thủ Thái Lan cũng không giấu tham vọng đưa HAGL trở lại với vinh quang cũ, thậm chí vươn tầm ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, thực tế V-League cho thấy những thách thức đặt ra với Kiatisuk là không hề nhỏ. Sân chơi V-League chưa khi nào dễ dàng, nhất là khi HAGL hiện nay phải đối diện với rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Không giống đội tuyển Thái Lan trước đây vốn là thế lực số 1 khu vực, HAGL gần thập niên qua vốn không còn ở đỉnh cao quyền lực. V-League đã xuất hiện nhiều thế lực mới, giàu tham vọng và tiềm lực, như Hà Nội, Viettel hay mới đây là SLNA.

Hợp đồng của Kiatisuk với HAGL sẽ sớm đáo hạn và cho tới lúc này, Kiatisuk vẫn đang cần một thành tích cụ thể trước khi quyết định tương lai. Tiếp tục gắn bó với HAGL, đặt cuộc vào cuộc tái thiết đội bóng hay chuyển hướng, đấy đều là quyết định không hề dễ dàng. Đã một lần rời phố núi, Kiatisuk có lẽ không muốn chuyến trở về của mình lần này chỉ là một cuộc phiêu lưu thất bại.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.