TPO - Được chồng yêu, được sống trong điều kiện đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần như vậy mà không biết giữ gìn, trân trọng thì hậu quả đắng cay đến với cô là điều tất yếu thôi.
TPO - Mới quen chưa được bao lâu anh ấy đã cung phụng tiền bạc cho gái, lại còn nhân dịp vợ đi làm ca đêm dẫn cô ta về tận nhà để mèo mả gà đồng thì không còn lời nào để bình luận nữa.
TPO - Ngôi biệt thự 3 tầng của tôi đã có hơi ấm của người đàn ông sau thời gian dài tôi cô đơn chịu đựng. Tình trẻ của tôi khiến tôi “say” quên trời, đất mỗi khi chúng tôi mặn nồng bên nhau. Để bù lại tôi luôn lót tay cho chàng “phi công” kém tôi 20 tuổi những món tiền lớn không cần đếm.
TPO - Chị cần phải nói chuyện nghiêm túc với chồng để biết rõ lí do vì sao anh ấy lại quay lưng với hạnh phúc gia đình, tìm đến gái trẻ trong khi cuộc sống ở quê không gây cho anh ấy khó khăn vất vả, tình cảm vợ chồng, cha con vẫn đầy đặn, yên lành.
TPO - Nợ bao nhiêu không biết, chỉ biết rằng bà chủ trẻ thấy anh “ngon trai” lại ăn nói ngọt ngào lọt tai nên bà chủ trẻ bao luôn cho anh khoản phí bia, rượu cùng mồi nhậu mà chỉ “bắt” anh trả nợ bằng việc khi nào bà ta “cần” thì anh “đáp ứng” sao cho đầy đặn, cho vừa lòng bà ta là được…
TPO - Nhưng thật đau đớn, thật xót xa khi chồng run rẩy thú nhận rằng lâu nay anh giấu tôi để cặp bồ, anh đã rút hết tiền tiết kiệm bao cho cô ta từ ăn, ở đến mua xe máy cho cô ấy. Rồi cung không đủ cầu, anh đành vay lãi đen để cung phụng cho người tình nên sự việc mới đến nông nỗi này.
TPO - Chồng chị gần như đã bỏ mặc chị và hai con gái, tiền lương anh ấy cũng đâu có đưa về cho chị để nuôi con, nay lại còn thông đồng với mẹ của mình để tiếp tục chi tiền bao cho cả nhà bồ trẻ thì chị có cố níu giữ, cố hàn gắn cũng không mang lại kết quả gì đâu.
TPO - Anh đã bước qua tuổi 30, lại học hành, được đào tạo bài bản với tấm bằng đại học chính quy, ngoại ngữ giao tiếp tốt, sao anh lại có thể để cho đồng tiền sai khiến, dẫn dắt anh đi vào con đường lầm lạc, sa ngã, mất hết cả nhân phẩm lại hao tổn sức khoẻ như thế?
TPO - Tôi nghĩ việc vừa mới xảy ra với cô không thể đổ lỗi hết cho kẻ đã rắp tâm dàn dựng sự cố để lừa cô vào tròng được. Bởi xét một cách công bằng nếu cô tỉnh táo phân định rạch ròi giữa tình yêu và sự đền ơn thì sẽ không có chuyện bi kịch đến với cô đâu.
TPO - Biết không giấu mãi được tôi, nhân lúc con cái đi vắng, chồng run run thú tội bấy lâu nay anh " nuôi" một cô bồ nhí mới hai mươi tuổi, anh đã rút hết tiền tiết kiệm để mua nhà, mua xe cho cô ta, lại còn mượn thêm bên ngoài để cung phụng, du hí cùng bồ trẻ. Nay thì cô bồ trẻ đã cho anh về vườn vì vừa kiếm được mối ngon hơn.
TPO - Anh có thể làm ngơ vài tháng, vài năm chứ không thể ngơ đi cả đời được khi mà ngày nào anh cũng chứng kiến cảnh vợ mình ái ân, thân mật với tình cũ?
TPO - Anh nói anh yêu thương, chiều chuộng vợ trẻ, không muốn cho cô ấy đi làm bởi tiền tiêu đã có anh lo, đi đâu đã có ô tô đưa đón. Vậy vợ anh còn cần làm gì nữa mà không ăn chơi, không kiếm tình ngoài khi anh vất vả làm thêm, phải vắng nhà thường xuyên? Các cụ đã dạy rồi “nhàn cư vi bất thiện”, chính anh là người tạo điều kiện để vợ anh hư hỏng đó.
TPO - Bây giờ anh có tiếc nuối, hối hận thì chuyện cũng đã rồi. May cho anh là được cậu bạn cho anh biết thông tin về người con gái trẻ trung, xinh đẹp giả làm tiểu thư nhà giàu để câu mấy chàng nhẹ dạ cả tin nhằm moi của như trường hợp của anh đấy.
TPO - Trong khi tôi đang đau đầu để lên phương án bắt quả tang cô vợ mất nết thì hôm chủ nhật vừa rồi, em trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, nét mặt thất thần, đờ đẫn.
TPO - Mặc dù chị đã hết sức cảnh giác, tìm mọi cách ngăn chặn chồng nhưng mọi nỗ lực của chị đã đổ sông, đổ bể khi chồng chị vẫn lén lúc nhắn tin, điện thoại, tạo cơ hội sống với cô thư ký chỉ đáng tuổi con mình ấy.
TPO - Còn nếu cô ấy đã cạn tình mà dứt khoát ra đi để chung sống với người yêu cũ của mình, thì chú cũng nên buông tay để cô ấy được toại nguyện, níu giữ làm gì người đàn bà đã phản bội tình yêu của chồng và đang tâm bỏ cả con ấy.
Ngay từ thời còn học trung học, Lệ Hải đã nổi tiếng là người khiêu vũ rất đẹp, lúc nào cũng là cục nam châm thu hút đám con trai. Sau này, đây là cái tên “yêu nữ” trong thế giới du đãng ở Sài Gòn.
Không chỉ có phụ nữ nạ dòng mới dại trai, mà những thiếu nữ mới lớn, độc thân xinh đẹp cũng dại trai và luôn tỏ ra hào phóng với người yêu. Và không ít những quý cô xinh đẹp phải khóc thầm, hoặc lu loa lên đòi lại tiền, chỉ vì… chia tay!